Bà Triệu

[GÓC KHEN DẠO]
Dành cho bạn nào hay đói vào buổi chiều và muốn ship tận nơiiii
Chị này bán bánh mì ship tận nơi ở Bà Triệu nhưng chỉ bán vào buổi chiều thôi vì sáng chị ý bận đưa con đi học Chiều ba mẹ con cùng ship, lần nào hai thằng ku đến cũng tranh nhau đưa hàng=))) ảnh này chụp lúc hai ku cậu tranh nhau ))
1 bánh tặng 1 nước bất kỳ(chanh hoặc quất) Menu mình có chụp lại rồi đấy ạ
Mình ăn bánh mì gà phô mai 15k tặng 1 nc chanh. Nói chung là thấy ổn với giá, nhiều gà đầy đủ rau dưa. Ăn vừa miệng ko mặn ko nhạt Đủ chống đói cho anh chị em
Bạn nào có nhu cầu thì mình chụp menu rồi đấy ạ.mình thấy ăn ngon mà rẻ thì review cho mọi người biết, ủng hộ 3 mẹ con mưa gió mà hôm nào cũng đc free shippppp xem tiếp
Thêm một địa chỉ mới ăn nầm bò nướng cho 500 ae trc khi nắng nóng sắp tới Ở đây sụn cứng lắm ( nhưg thịt sụn thì ngon ), cá nhân tôi vote 500 anh em cứ gọi lợn và nầm ( cảm giác cá nhân thấy ở đây thịt lợn vs nầm ngon hơn thịt bò ). Đĩa đầy k độn rau ))) rau và các topping khác tính riêng . 2 người ăn total 270k thấy khá no. ( ướp hơi nhạt 1 tí nhưg thôi bmy chấm mỡ của thịt ra ăn cũng ngon nên bỏ qua ). Anh chủ ( hình như là chủ ) nhìn xăm trổ nhưng phục vụ thoải mái nhanh nhẹn phết, thiếu hết cồn vs giấy bạc bị đen là anh ý tự ra hỏi để thay luôn. Tuy ngồi vỉa hè nhưg giá tiền hợp lý và đồ ăn ổn, sẽ quay lại
Giá tiền trong hình
175 Bà Triệu ( đối diện KFC Bà Triệu ), gần Vincom ý
xem tiếp
[Khen]
Bánh mì donner thì chắc ngõ ngách nào cũng có mà thấy ăn được nhất vẫn là đối diện vincom Bà Triệu và quán Thanh Chinh này ( cạnh thpt Thăng Long, Tạ Quang Bửu), ăn ở đây cũng tầm 7 năm r mà vẫn 22k cho 1 cái ú ụ thịt xem tiếp

Chân gà nướng Bà Triệu đã mở cửa bán hàng rùi các ace nha! 4 cánh 4 chân, thêm củ đậu, 1 bmi và 2 trà đá 170k ạ chúc mng du xuân no bụng xem tiếp
Góc review
Hnay mới phát hiện ra quán trà mới mở trên Bà Triệu mng ạ. Ngon dã man luôn, mình gọi 1 trà xanh lúa mạch size L thêm trân châu trắng vs 1 trà sữa trà xanh size M. Xanh lúa mạnh thì thơm dã man có cả vị kiểu gạo rang, nói chung là ngon khó tả lắm )) còn cốc kia của bạn mình nên ko biết )))) đã thế lại còn đc giảm giá 35% hết mùa hè
2 cốc hết có 53k
Địa chỉ là 29 bà triệu nhé mng, nên thử ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] Bà Triệu
Tình hình là trưa maim có xem phim bên Cgv Vincom Bà Triệu, 13h thì xong. Muốn tìm quán ăn nào ngon bổ rẻ gần ngay đấy, mọi người chỉ m nhé! Có 2 người thôi, bún phở gì cũng đc nhưng chống chỉ định bột nêm mì chính vì m bị say mì chính bột nêm (ăn phải là nằm liệt cả ngày luôn).
M cảm ơn trước xem tiếp
(Góc khen nhiệt - Xôi Vân)
(từ Trần Hưng Đạo chuyển về 193 Bà Triệu )
Quán xôi ruột, ăn ngon ấm lòng xong hnay nghe cô Vân tâm tư là khách quen nhiều ng k biết địa chỉ mới nên hnay mình review kèm địa chỉ. Mình chưa bao h review mà toàn nằm vùng thôi, vì ngại ng quen, mà hnay cũng viết đôi dòng.
Vào chủ đề chính thì xôi ở đây sieu ngon, dẻo và ấm. Hỏi ra thì đc biết là xôi thổi liên tục số lượng ít phục vụ vừa đủ khách, hết lại thổi tiếp nên giữ độ dẻo thơm. Ăn ngon nhất là pate và chả quế. Siu thơm luôn, ăn no mà ấm. Giá cả như hình và theo mình là quá hợp lý. Thời tiết này ăn xôi thì ấm lòng lắm các bạn ạ ^^
xem tiếp
(Góc khen)
Thử nước lẩu ở hàng Thái Sawasdee 1 lần và nghiện luôn. Ai thích đồ Thái thì theo em nên thử, vì ở đây đang có khuyến mại chứ bt thì đắt phết. Bọn e đi 4 người dc 1 nổi lẩu vs tặng thêm 3 món nữa. Ăn đủ no mà tổng thiệt hại hết hơn 400k cả đồ uống. Tiếc là lúc ý đói quá nên choén luôn ko kịp chụp cả bàn vs 3 món. hiu hiu. Địa chỉ ở ngay 141 Bà Triệu, đi xuống 1 đoạn nữa là đến Vincom ý ạ. xem tiếp
Sushi kei vincom 91 Bà Triệu
Đồ ăn: Phải nói thật là cha'n và đồ trong menu hay bị hết, nhưng thôi cái này thông cảm dc vì có thể do hôm mình đi ăn là chủ nhật, cuối tuần
Service: Rất kém, lúc đó sau khi order đồ ăn xong bạn phục vụ cầm chai tương định rót vào đĩa cho tụi mình. Không may nguyên chai nuoc tương đổ ụp vào cái túi của mình (các bạn nữ vào trường hợp này chắc xót vô cùng ) Điều đáng nói ở đây là thái độ anh quản lý đứng ngay gần đó chứng kiến hiện trường từ đầu đến cuối nhưng vẫn đứng im không nói gì. Sau đó mình có gọi lại để bảo anh nhắc bạn nhân viên cẩn thận một chút vì mình khá xót hơn nữa túi da ám mùi tương nước mắm thì sẽ rất khó khử mùi, khi a ra chỉ nói đúng 1 câu: "Gọi ra có việc gì ạ?" Sau đó đi tính bill như bình thường.
Ăn ở đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng luôn... xem tiếp
[Góc Lạ Lùng] Các b cho e hỏi Xôi Vân ở Bà Triệu có đúng từ 1979 thương hiệu nổi tiếng gì đó không mà làm giá kinh vậy? Số là trưa nay e đặt xôi ở đây, nhìn qua giá thì đúng là chát thật nhưng vì đói vs nó ở gần nên đành đặt. Giá ban đầu của nó là 8k/1 nhân, xôi 10k, và gà 18k. Đặt được 1 lúc thì now gọi điện báo xôi và nhân lên giá đồng loạt 2k. Không biết bên now cập nhật kiểu gì đến lúc khách đặt mới update lại giá. Cảm thấy giá quá cao cho 1 bát xôi và không đáng nên e bảo hủy thì họ nài nỉ thông cảm vì xôi làm xong rồi nên thôi cắn răng mua xôi.
Về phần hàng xôi, đúng là chưa bao giờ ăn bát xôi nào có giá 54k lận. E không chê về chất lượng vì nó chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng giá của nó ở hiện tại thì đúng là e ko thể với được rồi ) xem tiếp
[GÓC KHEN] LẨU TOMYUM 9 TẦNG MÂY - FOODCENTER
Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có dịp được thưởng thức. Thật sự ưng!
Mình đọc menu thì có 3 set lẩu chính. 299k - 399k và 599k (thì phải). Vì set 299k thấy có vẻ ít thịt quá, nếu gọi thêm thì thành ra đắt nên mình chọn set 9 tầng mây 399k.
9 khay gồm: 4 khay thịt, 1 khay đùi gà, 1 khay ngao, 1 khay nấm kim châm, 1 khay bò viên và 1 khay mì tôm. Mình gọi thêm 1 đĩa rau tổng hợp gồm rau muống, cải thảo, ngô, nấm...( đĩa rau 35k).
Nước lẩu để hơi ít nên mình phải gọi khá nhiều lần. Nhưng nước lẩu thơm và ngon! Đúng vị lẩu thái tomyum. Có lẽ vì có cả nước cốt dừa nên thơm ngậy.
Thịt bò tươi, không mỏng dính như bên Lẩu Phan. Thịt cũng không bị mùi.
Tuy nhiên bò viên không ngon lắm. Thịt gà thì càng không . Ăn như ăn đồ giả toàn mùi khó ăn.
Nhưng dù sao thịt bò với nước lẩu đỉnh rồi thì tạm bỏ qua.
Hai người ăn set 4 người chắc chắn no và không ăn hết rồi.
Chấm điểm: 9/10.
Sẽ còn quay lại nếu rủng rỉnh tiền ). Vì ăn lẩu ở đây ngang đi ăn beefsteak rồi.
Foodcenter có khắp Hà Nội nha các cậu. Mình ăn ở 98 Bà Triệu hơi bé nha. xem tiếp
[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp
Lâu lâu mới được ck đãi một bữa ngon cả nhà ạ, mà hẳn là ăn chả cá An Nam ở 324 Bà Triệu mới tuyệt chứ.!
Ăn xong mê quá quyết định viết đôi dòng review vì hấp dẫn quá, hi hi:
Mình mê nhất món chả cá ở đây, chả cá thơm ngon, thịt dai mềm kết hợp với rau thì là, hành hoa tươi, tất cả cuộn tròn lại với nhau rồi chấm vào bát mắm tôm , đậm đà.
Ăn kèm có đĩa bún rối và lạc rang...
Riêng ông xã mình thì mê nhất là được chấm chả cá với nước chấm chua mà ổng nói rất đặc biệt không nơi nào có được, lại kèm món cháo hoặc canh cá nấu dọc mùng....
Chẹp! Ngồi viết riview mà vẫn thấy thèm:joy:
- Không gian quán được bài trí theo phong cách Hà nội cổ khá đẹp, rộng rãi tái hiện đủ 36 phố phường, phù hợp với cả nhóm lẻ hoặc tụ tập 40-50 người cũng được.
Riêng vị trí để ô tô thì quá lý tưởng đối với địa hình chật đẹp của Thủ đô, thuận tiện không phải tiến lùi gì..
À, ăn xong khi thanh toán tiền mới phát hiện nhà hàng đang có chương trình khuyến mại 65k/ suất chả cá chứ. Hôm đấy nhà mình ăn tầm 11h. Mình có hỏi nhân viên hóa ra giờ vàng có hai khung giờ là 10h30-11h30 và 17h30-18h30 áp dụng với bàn từ 4 người. Thảo nào hôm đấy dẫn vợ con đi ăn trưa. hihi
P/s: Được biết thêm là ở đây chả cá được dùng để chế biến là cá Lăng sông tươi sống nhé! Đấy, nguyên liệu chất lượng cùng bàn tay tinh hoa của các đầu bếp thảo nào! xem tiếp
Ngày mai (12/3) mình có mặt ở Phú Yên - sân bay Tuy Hoà lúc 7.30am - cho m hỏi có bạn nào có dịch vụ đưa đón sân bay về Bà Triệu giá ca và dịch vụ ổn áp ko ạ ?
Với mình muốn book luôn xe đi Phú Yên - Quy Nhơn ngày 14/3 luôn ạ !
Inbox cho m nha - Thank you mọi người xem tiếp
Ăn Uống: phần quan trọng nhất ))))
- Bánh Khọt: nhờ đọc review trong group nên mình biết tới bánh khọt Miền Đông:
59 Bà Triệu, phường 4.
25.000/ đĩa như ảnh ) quá xá rẻ. Bánh rất giòn, không ớn dầu. Sân ngồi rộng rãi, thoáng mát. Trà tắc ở đây siêu siêu ngon, làm mình phải uống 2 ly )
- Hải sản: do thời gian hơi ít nên không đi chợ về tự nấu mà mình ăn ở Ốc Tự Nhiên. Ốc móng tay rất to, hải sản nhìn chung tươi trừ hàu thì hên xui, mình gọi 6 con thì 4 con ngon còn 2 con bị khô. Giá cả khá hợp lý cho khách du lịch nhưng nếu đi chợ Xóm Lưới và tự làm sẽ rẻ hơn nhiều. Nhân viên hơi ít nên phục vụ chậm.
- Bánh canh Long Hương.
Ngay cổng chào Bà Rịa
50.000/ tô nếu mình nhớ đúng. Chỗ này nổi tiếng từ lâu nhưng gần đây mình thấy không ngon như trước. Ăn cũng bình thường, ai tò mò ăn thử cho biết thì cũng được.
- Bông lan trứng muối gốc cột điện:
17 Nguyễn Trường Tộ, Phường 2
Bánh ngon, ít ngán. Mình thường hay mua thêm mang về nhà nữa.
Ngoài ra, đồ ăn Cô Nên với Gành Hào cũng rất ngonnnnnn nhưng lần này đi ít thời gian quá nên không kịp ăn.
Bạn nào có bí kíp ăn ngon nữa thì chỉ giùm mình để mình có cớ đi tiếp nữa nha ) xem tiếp
(Mong rằng đk ad duyệt bài ạ)
[Góc khen dạo]
Đây là quán ốc ruột của mình. Quán nằm trong con phố nhỏ trên đường Bà Triệu, gần trường chuyên Nguyễn Huệ cũ (Ai ở Hà Đông thì sẽ biết vì chỗ này thực sự nổi tiếng ở HĐ đk ví như thiên đường quà vặt vì có đầy đủ món ngon như ốc, cháo, bánh bột lọc, nem cuốn, chè, bánh mì, bánh rán các loại ... chỉ trên 1 con phố) Quán có 3 tầng và thực sự rất đông ạ, nhất là vào mùa đông ý, nếu ko đến sớm thì ko còn chỗ mà ngồi phải ngồi ban công hay sân thượng. Đồ ăn ở đây khá rẻ hnay mình gọi 2 bát ốc vs 1 bát nộm hết có 47k thôi ạ, vị chi mỗi món chưa đến 20k ngoài ra ở đây còn có cháo hến, cháo sườn cũng rất ngon,mình thích quẩy ở đây vì dai dai ngon ngon chứ ko cứng như chỗ khác, ở đây còn có bánh bột lọc, nem chua rán, nem cuốn, cút lộn ...
Địa chỉ : quán ốc Nguyễn Huệ - Số 6 Phố Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội (rẽ từ đường Bà Triệu vào) xem tiếp
[ Góc chia sẻ ]
Xin phép cả nhà, em vừa up bài review về Lẩu Phát 284 Bà Triệu nhưng bây giờ e xin phép rút ngắn lại vấn đề vì bạn quản lý vừa gọi điện cho em xác nhận sự việc xảy ra và xin lỗi rồi các thứ nên e quyết định nói ngắn gọn chứ ko xoá bài. Cụ thể như sau:
1. Nhân viên quán em rất khó chịu bức xúc vs bạn nvien nữ mái bằng tóc dài, mặt như đâm lê còn thái độ lồi lõm, dám bĩu môi sau lưng em. Ko thể chấp nhận đc.
2. Phục vụ rất rất lâu nên mn lưu ý nên gọi bê hết 1 lượt cho nhanh khỏi mất công chờ 1 tiếng đồng hồ mới có lẩu ăn.
3. Chất lượng như mn nói là giá rẻ thì đồ chỉ thế thôi. Nên ai có nhu cầu ăn ngon hay bảo đảm thì nên nghĩ lại nhé, còn chỉ cần rẻ có điều hoà thì ok. Duy nhất có lẩu kim chi bò mỹ vs lườn ngỗng or nộm salad ăn được thui nhé. Còn lại nhất là sườn sụn or cánh gà chiên mắm ko nên ăn vì chất lượng tồi và cách làm ko ngon 1 tí nào.
4. Giá mình cho là rẻ nhưng bình trà đá 50k thì chả vui lắm mặc dù cũng đc 10 cốc nhưng nghe buồn cười tnao ý. Xe cộ mình cũng kbiet tnao nên đi taxi như mình cho chắc nếu các bạn vẫn mê lẩu Phát này.
Tóm lại mình đã góp ý vs quản lý, hi vọng lần sau bạn nào còn yêu thích quán này thì sẽ đc phục vụ tươi như hoa cho bõ công mình góp ý nhé. Còn mình vẫn giữ quan điểm bye bye and no see you again vì vẫn sợ đau bụng tới tận sáng nay.
1 lời chia sẻ sâu sắc, các bạn đừng bgio mong chờ 1 hàng lẩu ngon mà lại rẻ. Đắt có thể ko chắc chắn xuất sắc, nhưng rẻ thì ko bao giờ ngon Cảm ơn cả nhà nghe tâm sự bức xúc của e và hi vọng quán này thay đổi. xem tiếp
[ Góc Khen - Samgong icha ]
Quán này đợt trước mở ở Bà Triệu, bh chuyển về Tràng Thi đoạn gần sát Hồ Gươm sòyyy. Trà sữa ở đây ngon dã mannn mà chả hiểu sao lúc nào cũng vắng vẻ ấy :<
Món tủ của toy là Ô long hoa hồng kem mặn. Trà thơm, ngọt thanh và hơi có vị chát của hoa hồng nữa, thêm 1 lớp kem sữa mặn mặn hoà quyện phê quên đường về. Bên dưới đáy cốc còn có cả hoa hồng, thực sự rất là thơm và ăn được ) cánh hoa ngọt nhẹ mềm mềm ngậm cũng thấy thíchhh
Cái cốc rõ là đáng yêu nữa ) Quán chuyển về đây nhìn tưởng bé nhưng thật ra bên trong khá rộng và có cả tầng trệt nhỏ nhỏ nữa. Có các loại trà được đặt trong ô nhỏ trên tường, nhìn hay lắm, không gian hơi tối nhưng xinh xắn lắmmm
Toy vẫn không hỉu sao cái quán trà sữa ngon như nàyyy mà lại vắng thế kb trời ơiii ngon lắmmm các ông hãy đến uống thử điii.
À với cả trà xanh ở đây uống cũng ngon dã man lắm. Rõ thơm xem tiếp
Quán sữa chua mít Bà Triệu 24BT
Hôm nay rủ cả nhóm đi ra Bà Triệu cả một dãy sữa chua mít chọn bừa một quán ai ngờ ngon lắm ý, một bát rất nhiều thứ, mỗi loại đều có vị riêng, chọn sữa chua mít thập cẩm để cảm nhận hết nhé! 1 Bát 20k, nhóm mình gọi thêm nem chua, nem chua ở đy tuy hơi bé những có vị mặn mặn ăn cũng hay xem tiếp
Có bạn nào đến Cup Of Tea ở Nguyễn Khang và The Coffee House ở Nguyênc Khánh Toàn hoặc Bà Triệu rồi cho mình xin feelback về view và đồ uống với xem tiếp
Lẩu Thái ở food center - thai cỏner 98 Bà Triệu.
Quán khá dễ nhận ra, ngay ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du nên đi qua phát là thấy luôn. K gian quán thì hơi chật chội chút nhưng ksao, món ăn ngon là được rồi. Mình đi 2 người gọi 1 set 250k gồm những thứ trong ảnh, ai muốn ăn thêm thì gọi thêm bên ngoài như thịt, tôm viên,.... khoảng 60k/đĩa nữa. Nước dùng ngon, đậm đà, vừa miệng. Dùng bếp cồn nên đợi mãi mới sôi . Nhân viên phục vụ chậm, gọi phải đến lần thứ 2 mới mang thêm đồ cho mình. Nếu để chấm điểm chắc dc khoảng 8/10 đó ạ. xem tiếp
NGÀY THỨ 4: BIỂN MỸ KHÊ- CÔNG VIÊN BIỂN ĐÔNG- HỒ XANH- BÃI RẠNG- CHÙA LINH ỨNG- CÂY ĐA SƠN TRÀ- KHỈ- ĐỈNH BÀN CỜ- CON ĐƯỜNG INTERCON- CHỢ BẮC MỸ AN- NHÀ ÚP NGƯỢC- CÔNG VIÊN CHÂU Á- CUNG THIẾU NHI- CHỢ HELIO- CON ĐƯỜNG BÍCH HOẠ- CẦU RỒNG- CẦU TÌNH YÊU- NGỌN HẢI ĐĂNG CŨ
Biển Mỹ Khê
6h45 dậy Từ KS tới biển Mỹ Khê: 200m. Ra Chụp ảnh với nắng sáng 7h.
Công viên biển Đông- chim bồ câu
Check in xong đi bộ lên Công viên biển đông nằm trên bờ biển Mỹ Khê nha. Mình đợi Bảo vệ cho Chim bồ câu ăn rồi 7h30 đã được chụp ảnh. Mình tìm hiểu review người đi trước nên đi giờ đẹp, chứ có người review 7h30 ra thì có mà muộn mất.
Đã thế còn bị bảo vệ mắng vì làm chim bay. Như ở Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM mình đi chim có sợ người đâu. Nên k biết chim ở đây chắc không được huấn luyện làm mình bị mắng huhu. Mình đi cũng gặp 2 đôi cô dâu chú rể chụp ảnh nhé!
Hồ xanh
Đi dọc theo đường Hoàng Sa bờ biển là tới. Điểm này không có biển, nhưng mng thấy bên tay trái có quán nước dân dựng lên để bán mng hỏi nha. Còn mình dùng map tra nên cứ đi là tới k phải hỏi. Mình cũng ủng hộ ăn bánh mì 12k tiện ăn sáng luôn, đổ xăng đắt hơn ở cây có 5k thôi: mình đổ 1l là 25k. Ngồi buôn với chú chủ về chuyến đi vì chú thấy đi có 1 mình. Sau đó đi bộ xuống hồ, có 2 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Check in các kiểu xong là 9h kém 10. Nước ở Hồ xanh như các hồ khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi chạm xuống nước thì hiện lên các mảng rêu xanh lạ lắm như bột màu thả xuống vậy.
Bãi Rạng
-9h20 tới nơi, cứ dọc theo đường bờ biển, bên tay phải mình vào nhà hàng Suối Rạng, đã đc mng khuyên vào đó vì trung tâm bãi đá, chụp ảnh đẹp, chứ vào các nhà hàng kia mất công đi xa.
-Mình gọi 1 lon nước ngọt: 15k, chị nhân viên nhiệt tình vui vẻ dã man.
-Rồi đi chân đất xuống chụp ảnh đẹp nha.
-Tiếc là đi mùa này Lặn sẽ k có nhiều san hô như mùa hè nên mình sẽ để lần tới thử.
-Check in và ngồi nghỉ tới 10h kém 5 tranh thủ sạc đt xíu sau đó mình nhấc mông và tới địa điểm khác.
Chùa Linh Ứng
Nằm ở mặt đường bên tay trái luôn.
Cây đa cổ thụ ( Cây đa Sơn Trà)
Vì đi bò ra đường ngắm cảnh nên đi hơi chậm vẫn đi đường biển nên 11h5 mới tới nơi. Dọc đường đi check in được nhiều và ngắm toàn thành phố Đà Nẵng và biển Đông thật tuyệt.
-10h40 tới 1 khu đất được cải tạo như công viên và có rặng cây mát đẹp, mỏm đá, rặng dừa xinh. Mình đỗ lại chụp vài tấm hình vì nhìn xuống dưới biển và đảo rất rõ toàn cảnh.
-Vẫn dọc đg biển đi thêm 10p mình thấy 1 chú khỉ đầu tiên ngày hnay khi đi trên đảo. Thật may mắn! Thấy tiếng xe máy, chú khỉ bèn chạy sang ven đường nhảy lên cây. Mình tiếc vì quên k đem theo đồ ăn, k dụ đc để chụp ảnh cùng, chỉ chụp được chú khỉ đứng trong cây thôi. Chú khỉ cứ kêu xin ăn hay sao ấy cũng k chạy đi, cuối cùng mình là ng phải đi.
-Mình đi qua 2 cây cổ thụ sát đường đẹp lắm nhưng vẫn chưa tới. Cây cổ thụ này to nhất Sơn Trà, đẹp nhất là lạ nhất luôn. Cứ đi dọc đg thẳng tiếp là thấy.
Đỉnh bàn cờ, Con đường Intercon
-Đỉnh bàn cờ: hiện đang sửa chữa đường đi vì bị sạt lở sau trận lũ vừa qua. Đi qua ngã rẽ hướng đỉnh bàn cờ bên trái đi 800maf vào. Bên phải là hướng đi Cây cổ thụ.
-Con đường Intercon bên trái, hướng phải đi lên cây cổ thụ.
Vì 12h mình phải trả phòng KS nên mình vòng về KS luôn cho kịp.
Trên đường về lại xuất hiện 4,5 chú khỉ nữa. Vẫn như lượt đi thấy tiếng xe là n chạy ẩn vào cây ngay lủi nhanh lắm, kêu xin ăn.
-Check out phòng xong cũng là 12h20 vì phải soạn đồ, đóng gói đồ. Xong xuôi mình ngồi nghỉ chỗ lễ tân 10p rồi di chuyển.
Chợ Bắc Mỹ An
-mình đến là mua ngay ở đầu chợ có bán xoài non bao tử 25k/1kg, nước chấm 3k/1 túi.
-Vào khu ăn uống: Mình ăn 1 tô Bánh canh 15k bột mỳ( có cả bột lọc). Quán cô Nga nhé. Khu ăn uống này đông đúc nhất, nhiều món kinh khủng. Giá thì quá ư là rẻ.
-Ăn xong mình ra quán Kem bơ cô Vân nổi tiếng: gọi 1 ly Kem bơ ngon tuyệt có 10k Ôi trời ơi!!!! No quá đi thôi, nhưng vẫn chén sạch banh luôn.
-Đi ngắm quần áo, cũng định mua mà lại bị lui tinh thần trong đầu nghĩ thôi về HN mua sau.
-Mua 1 ly nước ép táo: 15k, nhiều loại hoa quả 10k lắm nhé. Quán bé Linh, mình mua mang đi trên đg khát còn uống.
Nhà Úp Ngược
-Gần chợ Bắc Mỹ An cách có hơn 1km có Ngôi nhà úp ngược ở 44 Hồ Xuân Hương, mình định chơi r mà nghĩ tn lại thôi vì còn quá nhiều điểm chưa tới.
Công viên Châu Á
-14h chiều đi qua Công viên Châu Á, mình k vào vì nếu vào mất nhiều time mà các trò chơi, cảnh gần giống Vinperlan nhưng k đẹp bằng đâu nên mình thôi. Còn ai không đi Vinpearlan Hội An thì nên vào đây chơi nhé!
-Ngay tay trái có khu nhà như Trung tâm hội nghị vậy, mng hay chụp ảnh ở đây rất giống bên Sing.
Cung thiếu nhi
-Đi tiếp lên 100m tay phải là Nhà văn hoá Thiếu Nhi( Cung văn hoá) checkin các kiểu ở ngoài chứ k đc vào trong, mặc dù biết nhưng mình vẫn vào giả vờ xin bảo vệ xem sao mà k đc như vậy vẫn có cớ vào trong ngắm .
Chợ Helio
-Nhìn thẳng ra ngã tư luôn bên tay trái là Chợ Helio, rất đẹp nha. Nên đi mng ạ.
Con đường Bích hoạ
-Địa chỉ 75 Nguyễn Văn Linh ( gần Cầu Rồng)
-Đây là nơi nguyên 1 ngõ, và nhiều ngách được vẽ trang trí kín 2 bên. Rất nhiều hình luôn. Mình chụp k bỏ qua hình nào cả vì quá đẹp. Tiếc là 1 ngách trong đó k vào đc vì có nhà đang sửa và đập tường nên k được qua.
Cầu Rồng, Cầu Tình yêu
-15h kém 10 mình di chuyển lên cầu Rồng để sang cả Cầu TY. Vậy là mình check in được cả ngày và tối khi lên đèn rồi.
Ngọn hải đăng cũ
-Đến 16h15 mình được 1 anh Group review Đà Nẵng đưa lên Ngọn Hải đăng cũ, cảng Sơn Trà. Chụp ảnh max đẹp, có hải đăng cũ, có thuyền, có tàu rất đẹp.
-17h di chuyển về Cầu TY chụp ảnh lúc này nắng gắt k còn nên chụp ảnh đẹp lắm. Chuẩn ánh sáng hoàng hôn.
-Vậy là cũng sắp tới giờ tạm biệt.
Mình và anh bạn Group về KS
2 anh em tiếc vì anh ấy định dẫn mình đi ăn đặc sản, đi ra Công viên 7 kỳ quan thế giới nữa,... quá trời thứ để nhắc mình có lí do quay lại
19h30 bay, 6h mình bđ di chuyển taxi cùng 2 thùng quà, 1 vali ra sân bay. Cứ mải chơi sợ muộn nên lo lắn. Mình tới cây in vé thì kẹt giấy, ra quầy thông tin hỏi thì đc chỉ sang khu vực cân hành lí luôn. Vậy là thoải mái thời gian luôn rồi. Ngồi chờ 1h để bay mà ng cứ nao nao vậy.
Vài món ăn đặc sản ĐN mà mình biết
- Mì quảng Bà Mua và Bánh tráng cuốn thịt heo - 19 Trần Đình Trọng
- Bún mắm khu Trần Kế Xương
- Phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng
- Bún chả cá - 109 Nguyễn Chí Thanh
- Bánh Bèo Bánh nậm - 100 Hoàng Văn Thụ
- Bún bò Huê- 23 Trần Quốc Toản
- Ăn vặt thì có Chè Thái đường Hoàng Diệu, chè Xuân Trang Lê Duẩn
Vài món ăn đặc sản ngon rẻ HA
Những món ăn ngon rẻ tại Hội An
1. Crepe chuối - Phố cổ Hội an, Hội An
2. Bánh cua - Phố cổ Hội an, Hội An (20k)
3. Bánh bột lọc ngọt, mặn - Phố cổ Hội an
4. Kem ống –Phố cổ Hội an, Hội An (5k/cái)
5. Nước mót - 150 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
6. Cao lầu Thanh- 26 Thái Phiên , Tp. Hội An
7. Chè hạt sen – Phố cổ Hội an, Hội An
8. Bánh bèo chén - 48 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
9. Bánh mì Phượng - 2B Phan Châu Trinh, Minh An, tp. Hội An
10. Bánh căn – Bánh căn Cô Bé - 114 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An
11. Chè dì xí - 365 Hai Bà Trưng, Hội An
12. Bánh mì Queen-Madame Khanh - 115 Trần Cao Vân, Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam (20k)
13. Hoành thánh Chiên - 533 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An
14. Cơm gà A Cường - 01 Nguyễn Hoàng
15. Tào phớ - Gần Chùa Cầu, Hội An (15k)
16. Phở liến -25 Lê Lợi, Minh An,Tp. Hội An
17. Chè lục tàu xá -Phố cổ Hội an,Hội An
18. Bánh xoài - Phố cổ Hội an, Hội An
19. Bánh ướt cuốn thịt nướng-Cô Thu 83 Bà Triệu
Cơ chút vội vàng lưu luyến vì chưa chơi đc nhiều. Nhất là ngày đầu tiên mưa gió. Nhưng thực sự trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là sẽ quay lại 1 lần nữa vào mùa khác thật đẹp. xem tiếp
[Góc khen nhẹ nhàng]
•Tối hôm qua đi làm về đói quá thì qua đường Bà Triệu thấy quán cũng sạch sẽ nhân tiện cũng thèm "xôi" nên vào chuột bạch
•Lúc mình ăn thì hết xôi trắng chỉ còn xôi xéo. Đồ mix ăn kèm cũng khá đa dạng nên thích phù hợp khẩu vị tùy người (các thím xem hình). Mình gọi mix: gà nấm, pate, trứng kho!
Xôi dẻo mềm (trẻ con k lo chúng nó k nhai kỹ ) , gá nấm ngon, pate hơi đậm chút, trứng k đc cắt nên hơi bất tiện nếu ai k thích ăn kiểu cắn nguyên quả (bảo nv họ cắt cho cũng đc)=> Chất lượng ok trong tầm giá, no đối với mình
•Diện tích quán hơi bé nên đi đông hơi chật chút, được cái nhìn tương đối vệ sinh, nhân viên mình yêu cầu j họ làm nấy cơ mà thái độ niềm nở tươi cười thì có lẽ thích hơn (Quán có ship, ăn đông các thím ship cho tiện). Quán bán cả bún chả và nem buổi trưa. Chỗ để xe cũng tương đối thôi (đường bà triệu gàn vincom)
=> Ngoài lề. Lúc đang ăn ngồi cạnh 1 ông khác cũng ăn xôi, thấy mình chụp choẹt ổng hỏi; thấy mình kêu chụp feedback thì nở nụ cười chúm chím ) Hóa ra là chủ quán xôi Ổng đãi mình ăn thêm bát xôi nữa; no quá nên gọi nửa bát để check chả với lạp sườn (chả quế nv cũng biết làm mất nóng lại cho mình, cái này tốt) xem tiếp
Quán bún riêu Tóp Mỡ 86 Bà Triệu
Chê xíu là ăn hơi đậm _tùy miệng nhé
Khen : Bát bún nhìn hơi nhỏ mà nhiều cực kỳ, đầy up riêu, đậu, top mỡ, sụn, chả cá, giò, mọc ... !! Giá 1 bát đầy đủ vậy là 40k cực ấm bụng . Không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, thuận tiện ngồi và đi lại _ đặc biệt thích sàn gạch bông ở quán siêu đẹp .
Giờ 6h_ 14h _ Cn nghỉ ( tuần trc Cn đến quán nghỉ nên đi về)
Đánh giá 9/10 !!! xem tiếp
[GÓC PHÍ TIỀN]
Thực sự mình cần đính chính ngay đầu rằng không hề chê kem Gelato, vì ăn kha khá nhiều lần ở Tô Ngọc Vân cùng đồng nghiệp và thấy Gelato rất ngon.
Nhưng trời thế này mà vác xe từ Hai Bà lên đó thì thấy nhọc nhằn quá nên mới search và gọi Gelato hỏi địa chỉ quanh Hoàn Kiếm. Trước nhớ ở Lý Thái Tổ cómaf giờ đi qua mất tiêu. Đoạn nhận được chỉ dẫn ra 25 Lý Thường Kiệt hoặc 47 Bà Triệu thì lon ton ra Bà Triệu. Và đây, hình ảnh 2 ly kem 150k. Nó sẽ không có gì nếu như nó giống như mọi lần ăn.
Nhưng không, đã bỏ thìa khi còn gần nguyên 1 ly vì quá chán.
- Hình như kem để lâu hay gì mà nó dẻo quá mức, khác vs ở Tô Ngọc Vân (TNV).
- Vị Dark chocolate ngọt như Milk Chocolate ở TNV
- Strawberry như vị siro...
- Vụ ít vị thì mình thông cảm vì biết ở Bà Triệu họ mua nhập về chứ không phải làm.
Nhưng nhập về thì ít ra vị giống chứ nhỉ , hí hửng trời lạnh đi ăn kem mà chán đời .
Sau chắc cố ngoi lên TNV ăn thôi
(Bạn nhân viên chắc lâu lâu ms có khách nên hơi chán đời, thôi không chê nhiều bạn ý nữa).
Note: Nhìn quả cốc bên phải như 2 loại shjt mix vs nhau xem tiếp




's House

AI VỀ VỚI XỨ MỘNG MƠ
Review đi HUẾ _ Huế Ecolodge
Hôm nay, Mèo sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình Một trong những thành phố Mèo yêu nhất của Việt Nam_ Cố đô Huế
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Huế : Huế nằm ở khu vực miền Trung- Việt Nam. Khí hậu ở Huế chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 với tiết trời nóng và nắng chói chang. Có những thời điểm nhiệt độ lên tới đỉnh điểm ở mức 38 - 40 độ C. Mùa mưa ở Huế thì kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Vào mùa mưa có những trận mưa lớn, đôi khi có thể kèm theo những cơn bão. Nhiệt độ vào mùa mưa cũng khá thất thường có khi trời mát mẻ, dễ chịu trung bình là 20 độ C nhưng cũng có lúc xuống tới 9 độ C.
Các bạn nên đến Huế vào mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu Huế kéo dài qua các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào các tháng này, tiết trời mát mẻ sẽ thuận tiện cho du khách trong việc đi chơi, tham quan và di chuyển trên đường phố giữa các điểm du lịch. Với thời tiết đẹp của mùa thì chắc chắn sẽ có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm với thành phố Huế mộng mơ.
Ngoài ra, nếu không có dịp được ghé thăm Huế vào mùa thu thì nên đến Huế vào dịp Festival Huế. Festival thường được tổ chức vào tháng 4 hay vào các ngày lế như 30/4, mồng 1/5 hoặc vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí chắc chắn sẽ làm cho mn có những trải nghiệm thú vị cực kì
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Có 3 cách để đến Huế là đi Tàu, đi ô tô giường nằm và máy bay. Mèo đã từng đi Huế 3 lần, và trải nghiệm các cách di chuyển từ Hn đến Huế khác nhau, mỗi cách có sự thú vị riêng. Các bạn có thể gg các hãng xe như Hưng Thành, Hoàng Long và tàu trên trang web của đg sắt Việt Nam hoặc đặt vé máy bay của Vietjet, Vietnam airline...
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ? Như đã nói,Mèo từng 3 lần đi Huế , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay với giá từ 200-500/1 người/ 1 đêm như Shmily homestay, Vu homestay, Đinh's house ...
Vì Huế ecolodge hơi xa trung tâm, cách tầm gần 10km nên hôm đầu tiên Mèo ở Đinh's House giá homestay từ 360k trở lên cho phòng 2 người. Tuỳ theo các bạn muốn ở hạng phòng nào.Nhà đúng kiểu Huế xưa, mộc mạc, yên bình, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh yên tĩnh. Có dàn hoa leo ngoài hiên nhà, tối đến thơm nưng nức. Không gian thoáng, có sân trước, sân sau, cửa sổ ngập nắng và ánh sáng . Tối ngồi hiên nhà đọc sách, uống chút trà thơm, ngửi hương hoa thoang thoảng sân vườn, không gian tĩnh lặng. O chủ nhà niềm nở dễ thương thấy yêu Huế nhiều hơn. Mèo có nhận book phòng tại đây nha. Ai muốn đi bình dân tiết kiệm thì ới Mèo.
* Còn nếu có điều kiện và thực sự đến để nghỉ dưỡng, cảm nhận hương vị của Huế thì mèo vote cho Huế ecolodge , Huế Riverside, ... nếu các bạn muốn một chốn thư giãn tuyệt vời, thả hồn vào thiên nhiên, sống giữa nhà vườn phong cách nam bộ từ những năm trước 1945 thì hãy đến với Huế ecolodg chỗ Mèo ở lần này nha
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, nhiệt tình kinh khủng. Hôm đến mình và bạn dính mưa hơi mệt các em ấy còn bỏ công hỏi thăm mua thuốc các thứ, rất đáng yêu. Mèo chấm điểm thái độ 200% , yêu từ chú bảo vệ đến cô làm vườn.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là khuôn viên nhà vườn Nam bộ thời xưa. Lối kiến trúc cổ đẹp tuyệt vời, vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi nhiều và sai trĩu vườn, chuối, bầu, bí, mướp, hoa cỏ... thật sự thư giãn. Khuôn viên thoáng, ríu rít chim kêu, bướm bay dập dìu và nhất là hồ bơi rộng rãi, siêu sạch và thoáng đãng.
Phòng tại Huế ecolodge có 2 loại là phòng 3 người giá 1490k/1 đêm
và phòng 2 người giá 1190k/1 đêm đã bao gồm bữa sáng buffet. Hạng phòng tương đương Deluxe của Mai Châu ecolodge, giống cả cách bài trí, bồn gỗ, đồ dùng... vì cùng một hệ thống. Mà giá siêu yêu tía má ơi
Ăn uống tại Huế ecolodge : Mình là đứa nhạy cảm đồ ăn ) ăn ở các quán nổi tại Huế quá ngon rồi nên mình đánh giá đồ ăn bình thường, ko ngon ko chán chỉ từ 65k trở lên.
Còn đồ ăn ngon tại Huế ư? Tui kê cho 1 list nè )
- Mì Quảng: Mì quảng ở ngã tư Nguyễn Thái Học vs Bà Triệu.. 15-20k/tô.
- Bánh Cuốn nóng: có 3 chỗ, ở đường Lê Hồng Phong ( đợi hơi lâu nhưng ngon ), ở gần cuối đường Nguyễn Khuyến bên tay trái, ở ngã tư Nguyễn Thái Học-Bà Triệu (sát quán mì quảng)… ( tất cả đều 20k/phần)
- Mì ốp la : qua Lê Quý Đôn ( 30k/phần ), qua quán TUẤN ở Bạch Đằng ( xuống dốc khoảng 200m bên phải, giá 25k-30k/phần), ở Đinh Công Tráng ( bên bờ bắc – gần ngã tư giao nhau với Lê Thánh Tôn, giá 20k-30k/phần )
- Bún chả cá : bún chả cá A Có ( cs1: ở đầu đường Nguyễn Khuyến, cs2: ở sát quán mụ Đợi bên Nam ) 20k/tô
- Bún Ốc : Ngã tư đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt.. ( bên cạnh cột đèn đỏ )
- Bún Bò Huế : Đi qua đường Nguyễn Công Trứ ( bún bà Tuyết ở 47 Nguyễn Công Trứ, Bún bà Nguyệt Toàn ở giữa đoạn đường Nguyễn Công Trứ ), quán Tuấn ở Bạch Đằng ngoài ốp la cũng có bún bò ngon, nhiều chỗ lắm… ( bún thì khoảng 25-30k)
- Bún riêu cua: quán THÚY ( 14 Nguyễn Huệ - 13k/tô)
- Xôi Thịt Hon (169 Trần Phú. Bán từ 6h-10h )
- Bánh canh chả cua: Gánh hàng rong trước Liên Hoa - 03 Lê Quý Đôn (nằm ở ngã 3 Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng ) bán từ 6h - 7h30 sáng, password ở đây là " O Mai ơi ! bán cho con "
- Món tráng miệng: Thạch 7 màu ở Nguyễn Thiện Thuật ( đoạn giữa đường ), sữa chua ở Nguyễn Biểu, sữa chua- yaourt đường Nguyễn Huệ ( trước mặt Đại Học Y ), thạch ở đường Trần Quang Khải (chưa tới chợ), chè hẻm Hùng Vương...
- Vài chỗ tập hợp đầy đủ món ăn sáng: ngay chỗ giao nhau giữa Lê Thánh Tôn – Hàn Thuyên ( đủ món ngon – đặc biệt có bánh mỳ thịt nướng ngon )… một chỗ nữa là ở trước mặt khu chung cư Đống Đa (cũng khá ngon)
Bán chiều tối :
- Bánh bèo nậm lọc: ở đường Trương Định( bán sau 4h chiều ), ở đường Trường Chinh ( chạy 1 đoạn dài qua 1 cây cầu gì đó đầu tiên xong nhìn qua bên trái ngay có chỗ bán, ở đây có bánh nậm lọc, bún bò, bánh canh, bún thịt nướng v..v… bán sau 4h chiều ) , một chỗ ngon nữa là ở đường Yết Kiêu ( đoạn Lê Duẩn cua vô nhìn sang trái ngay ) …
- Bún Thịt Nướng – Nem Lụi: ở chợ Đông Ba ( 15k/phần, nem lụi 6k/xiên), ở đường Trường Chinh ghi ở trên, quán HUYỀN ANH ( trên Kim Long )…
- Chè: Chè sữa chi lăng, chè hẻm ,chè ở Mai Thúc Loan (rẻ). Đặc biệt nên thử chè bột lọc heo quay, bột lọc cốt dừa, chè chuối....
- Bún Hến: ở Hàn Mặc Tử, xuống dưới Cồn– Quán HOA ĐÔNG ăn ngon mà ko đắt
- Bánh tráng nướng: Nguyễn Du.. ( ở đây còn có Bánh Tráng Trộn ) , ở đường số 92 Hoàng Diệu ( bánh tráng nướng Đà Nẵng )…
- Bún Đậu mắm tôm: ở đường Trường Chinh ( hoặc đi vô ngõ nhà Vịt xong cua trái rồi đi ra thẳng là tới - ở đây khá ngon + giá 15k-20k), bún đậu gánh ruốc ở Mai Thúc Loan ( đoạn gần đèn đỏ - 172 Mai Thúc Loan )
- Nem Chua Rán Khang : số 7 Kiệt 130 Đặng Thái Thân ( tập hợp nhiều món ăn vặt - ở đây còn có sữa chua nếp cẩm )
- Bánh Tôm Hồ Tây: cũng khá ngon, ở 29 Lê Hồng Phong ( 1 dĩa 10k, 4 cái )
- Bánh canh bột lộn: tới ăn là biết vì khá ngon( 7k-10k/tô, bán cả ngày – 66 Ngô Đức Kế )
- Bún Nghệ : ở đường Trần Quang Khải ( đoạn gần chợ nhưng chưa tới chợ - 10k/tô ngon – bán từ 2h chiều )
- Bún giấm nuốc : ngay dốc cầu Gia Hội bên phải (15k/tô)
- Bánh canh cua : Phạm Hồng Thái. (20k/tô)
- Bún mắm nêm O BÉ + Bánh Lọc( 14 Nguyễn Huệ ) (10k/dĩa)
.... Nhiều lắm, kể tới mai hổng hết. Kinh nghiệm nè, không cần nổi tiếng. CỨ THẤY ĐÔNG NGƯỜI ĂN LÀ TẤP VÔ CHÉN LIỀN AUTO NGON NHA MẤY MẸ
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở HUẾ
Đại Nội ( giá vé niêm yết 150k/1 người nên đi kèm vé các lăng tẩm để đc rẻ hơn) : Hoàng thành nằm bên trong kinh thành Huế là địa điểm đầu tiên nên ghé qua khi du lịch Huế. Sau hơn 100 năm, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu nhưng vẫn mang trong mình nét uy nghi của triều đình phong kiến một thời. Đại Nội khá rộng, đi tham quan hết cũng mất gần nửa ngày đến 1 ngày lận đó.
Các lăng tẩm: Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng này đúng ko nào? Các lăng tẩm của các đời vua ở Huế đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tuy nhiên các lăng tẩm thường cách xa nhau và không nằm trong trung tâm thành phố. Độ xa trung bình 10km cần thuê xe máy or taxi, grab để đi thăm quan các lăng tẩm như Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Mèo đánh giá lăng Khải Định đẹp nhất trong tất cả các lăng nha. Đáng tiền giá vé lắmmmm ( Trung bình 100k/1 lăng/1 người, đi cùng đại nội rẻ hơn 3 hay 4 chục gì đó, hihi )
Ngoài ra các bạn có thể đi tham quan các điểm nổi bật sau, Mèo lôi tên thôi tại lười viết chi tiết quá, huhu
- Hồ Thuỷ Tiên, công viên ma đã từng lên báo Mỹ đó ạ ^^
- Nghe ca trù trên sông Hương
- Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
- Điện Hòn Chén
- Chùa Thiên Mụ
- Đồi Vọng Cảnh
- Núi Ngự Bình
- Núi Bạch Mã
- Biển Lăng Cô, Biển Thuận An, biển Cảnh Dương
- Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Voi, Hồ Truồi ....
Nói chung, Huế với Mèo luôn đẹp, luôn thân thương, người Huế đáng yêu. Phong cảnh Huế siêu đẹp, có hồ, có sông, có núi, có biển. Cảnh đẹp miễn chê, đồ ăn tuyệt vời. Vậy nên có ai muốn về với xứ mộng mơ thì ới Mèo để đc book phòng giá siêu yêu nhé
Chúc các bạn có chuyến đi vui xem tiếp
[Góc chê]
Bún hải sản Long Thủy - Võ Thị Sáu
Trước hay ăn cơ sở ở Ngũ Xã và Bà Triệu, thấy chuyển qua Võ Thị Sáu nên tiện đường rẽ vào ăn.
Bát trông lèo tèo hơn bt ( trc đc 2 con tôm giờ đc có 1 con, bún thì ít ) chưa kể hải sản còn tanh. Nước dùng màu tối và đục, ko có sắc đỏ như mọi khi.
Ăn xong mới thấy cần review nên ko chụp ảnh bát ban đầu, up thêm ảnh bát ngày trc ăn ở Bà Triệu.
Cảm giác quán này như quán nhái vậy! xem tiếp
mn recommend cho em vài quán ngon rẻ quanh khu vực Bà Triệu không ạ em cảm ơn mn trước xem tiếp
( Góc Khen chê )
Hôm nọ theo lời review của một hot insta về đồ ăn mình cũng tò mò đi ăn thử món bún ngan trộn chua ngọt nó ntn mà hot đến thế. Về địa chỉ thì quán nằm ở 326 Bà triệu nên cũng dễ tìm, mạn phía gần starbuck ấy.
Về chất lượng thì mình thấy thịt ngan ăn ổn, thơm mềm. Điểm trừ lớn nhất và quan trọng nhất là bún trộn chua ngọt thì ko thấy ngọt ở đâu, chỉ thấy chua loét thôi. Nên đổi thành bún trộn giấm hay chanh thì hợp lý hơn. Hoặc quán nên pha nc trộn bún lại thì sẽ perfect hơn rất nhiều. Một bát cũng đầy đặn với ngan, tiết, măng, giá, lạc,...! Ăn ko sợ thiếu ))
Khi ăn bún trộn thì còn đx thêm một bát nc dùng để ăn kèm. Mình thấy nc dùng ở đây ổn , ngọt thanh ko bị ngấy quá cũng ko bị mặn quá, nc cũng rất trong nữa.
Nếu mà ăn thì mình nghĩ là nên ăn bún nc sẽ ngon hơn bún trộn ( ý kiến cá nhân )
Note: Quán khá đông , tầm trưa dân văn phòng ở đó ăn khá nhiều nên 1h là đã hết hàng rồi. Hình như bán từ 11g trưa. Ngoài ra quán còn bán cả buổi tối, nên các bạn muốn thử thì có thể chọn tgian hợp lý để đi nhé
Giá cả : 35k /1 bát.
ĐC: 326 Bà Triệu xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM - Thực sự] Royaltea 157 Bà Triệu
Hí hửng hôm nay có khuyến mãi mua 1 tặng 1 trên Now, mình gom cả phòng đặt trà sữa luôn, hẳn mười-sáu-cốc. Lướt một vòng menu các quán có khuyến mãi, không thấy có quán nào yêu thích nên thôi chọn thử 157 Bà Triệu, mặc dù chưa uống ở đây bao giờ. Và hỡi ôi, cái đứa dùng cả thanh xuân để uống trà sữa như mình siêu - dễ - tính phải thốt lên rằng :"Mình đang uống thứ gì nhạt nhẽo vô vị thế này?". Cái cốc Oreo cake cream của mình nó không hề có tí vị chát nhẹ thơm của trà hay vị ngậy sánh của sữa, vụn bánh oreo thì mủn nhũn ra. Mấy cốc gọi có kem cheese thì lớp kem mỏng và loãng như một lớp váng. Không chỉ riêng mình, mà tất cả mọi người đều có nhận xét chung là đồ uống pha quá chán (May ra vớt vát được 1 cốc yogurt chanh leo).
Mua 1 tặng 1, tính ra hai mấy nghìn 1 cốc trà sữa mà không bằng một gói trà sữa 3 nghìn của Birdy pha ra. Thề luôn.
xem tiếp
Hôm qua mình có ăn ở 1 quán bên Thành Công.
Cơm đảo gà rang nhạt toẹt chả có vị gì 70k các cậu ạ. Mình thấy với tầm này gà thôi 70k cũng được nhưng quá đắt so với 1 quán vỉa hè và cũng k ngon bằng 1 phần cơm gà Bà Triệu.
Đến khi tính tiền, mình tưởng cũng tầm 45 50 thôi, lúc bà chủ quán mặt lạnh như tiền hét 70k giật cả mình )
Quán ở sân ngoài trời đối diện ngã 3 đi ra la thành.
Mn nếu k muốn ăn cơm gà đắt thì tránh ra nhé.
Tuy nhiên mình nghĩ các món khác ở đây sẽ chấp nhận được và giá thành hợp lý hơn. xem tiếp
<<GÓC CỰC CHÊ>> Tea zone 328 Bà Triệu
( hi vọng đc ad duyệt ạ)
Hôm nay ra Tea zone 328 Bà Triệu. Thật sự là chưa bao giờ mình uống 1 cốc trà sữa nào mà nó ghê như này. Phải nhấn mạnh là CỰC CỰC KINH í, ko thể nào uống nổi. Mình gọi trà lúa mạch sữa tươi M 70 đường 30 đá mà ôi thôi nhạt như 0 đường. Trà cứ có mùi khét khét khê khê cháy cháy kinh thật sự. Màu cũng ko hề đẹp 1 chút nào xanh xanh nhờ nhờ , còn thấy rõ lớp nước loãng trên mặt cốc. Để 1 tầm 10 15p thì đáy cốc bị lắng cặn như hình. Mình phải đổ hết cả cốc đi vì thật sự vị nó GHÊ lắm lắm í vs cả sợ uống xong bị tào tháo đuổi thì chết :((
Chưa kể nhân viên ko đc thân thiện cho lắm, mình đứng xếp hàng để ý thấy nhân viên order toàn nhìn khách kiểu khinh khỉnh, nv pha chế thì làm thì rõ lâu, m thấy có 3 4 nv pha chế mã khách vẫn phải đợi lâu dã man. m mua cốc này mà đợi tận 20,25p. Chưa kể cửa hàng hình như ko có nhân viên bảo vệ. Mình đến chỉ định mua về nên hỏi nv là để luôn dưới đg đc ko thì bạn đấy bảo ko xong mình hỏi để đâu thì chỉ đại lung tung 1 chỗ trc ngõ bên cạnh. Mình dắt ra đấy thì ngta bảo ko đc để đây. M ra hỏi nv nhưng ko nhận đc 1 sự giúp đỡ nào làm mình loay hoay tìm chỗ để xe mất 1 lúc. Nói chung là đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình uống ở đây và CHẮC CHẮN SẼ KO BAO GIỜ CÓ LẦN SAU. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho e hỏi Lẩu cốc Akay 300a Bà Triệu có ok ko ạ? Ăn loại nào thì ngon ạ? xem tiếp
(Review Nha Trang ăn gì?)
Đợt này nhiều người đi du lịch Nha Trang nên mình ngồi tổng hợp 1 xíu các món ăn có thể các bạn sẽ thích
FYI mình là người HN, đã sống ở Nha Trang 4 năm. Hồi đầu mới đi NT mình cũng nghĩ sẽ ăn hết cả thành phố này Nhưng cuối cùng là mình đã luôn đau đầu khi nghĩ đến việc đi ăn gì ở NT, nhất là buổi trưa ) Bạn bè vào NT luôn nhắn tin hỏi mình ăn gì mà mình nhiều khi cũng kbiet luôn Khẩu vị của mình cũng ko ưa đồ ngọt quá như ở NT. Nên là các quán mình suggest là n~ quán hợp với khẩu vị người Bắc hơn xíu nhé. Mình cũng ko phải đứa đi ăn nhiều nên các anh chị/ bạn ở NT có thể giúp mình bổ sung list các chỗ ăn ngon nhé.
1. Hải sản - Tất nhiên rồi )
Vì là tp biển, hải sản tươi nên thường các quán ít chế biến: luộc, hấp, nướng là chủ yếu. Có một số chỗ có xào tỏi, rang me, ... thì mọi ng lựa tuỳ sở thích nhé Một số loại hải sản nên thử này: tôm hùm, cá mú, cá ninja, cá bò da ráp, cá chim, ốc nhảy, sò mòng, sò lụa, hàu, tôm đất, nhum ... Thường các bạn đi du lịch hay ở Trần Phú nên mình xếp mấy quán theo thứ tự gần - xa nha. Xa thì cũng ko quá xa đâu vì NT bé tí xíu. Mà đừng nên nghe lời taxi, xích lô vào các quán hải sản nha vì họ chở mình vào được tips từ quán.
+ Ốc Xuân Anh - 9C Tháp Bà: ăn ổn, giá cũng ok, ngồi vỉa hè thui nhé.
+ Hải sản Thanh Sương, Tám Mẹo số 9 Trần Phú Vĩnh Nguyên. Gần cảng Cầu Đá mà đi Vinpearl ấy. Khu này rẻ, dân địa phương ăn nhìu lắm. Nhưng mùa du lịch nên xác định là đông nhé.
+ Nhà hàng Ngọc Trai 97 Ng Thi Minh Khai: ko gian rất ok
+ Nhà hàng Thuỳ Dương: chỗ này ở mặt biển luôn, giá hơi cao hơn mấy chỗ kia xíu nhưng ngồi lịch sự hơn, mà cũng đông lắm )
+ Hải sản Ngọc Phát - Hòn Rớ: ngon rẻ lắm mỗi tội hơi xa Bữa nhà mình 4 người ăn hết có 800k ) Lại còn đi đợt gần Tết quán lì xì cho 250k
+ Tom hùm thì nghe nói đi mấy đảo Bình Hưng, Bình Ba có nhà bè nuôi tôm ngon rẻ.
2. Ăn sáng
+ Bánh canh bún cá bà Thừa 55 Yersin: Hình như mới đổi qua 10A Phan Chu Trinh. Cũng mới ăn 1 lần buổi sáng sớm đông lắm chứ bt đi qua ko thấy mở Ăn cũng ok, chả cá ngon.
+ Bún bò O Thi: 42 Phan Chu Trinh
+ Bún bò góc ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Chánh khoảng số 15, 17 j đó: ăn cũng đc nhưng quán ni bán khách du lịch nên thấy hơi mắc )
+ Phở: Nếu ko quá thèm thì ko cần ăn đâu ) Phở vị Bắc nhé và giá thì 50+++/ tô nha.
Phở Hồng ngã ba Lê Thánh Tôn - Tô Hiến Thành
Phở Hà Thành - Lý Tự Trọng: đối diện trường Lý Tự Trọng, gần phở Lý Quốc Sư nhìn chếch sang phải ý.
+ Mỳ Quảng Thuỷ Cát: số 10 Trần Văn Ơn
+ Phở bò kho số 1: 10B Hàn Thuyên - ăn bánh mỳ ý dễ ăn hơn )
3. Ăn trưa:
+ Cơm tấm sườn que: địa chỉ mới 66 Lê Quý Đôn
+ Cơm gà Trâm Anh: 10 Bà Triệu, cơm gà nướng ngon, gà xé cũng oki nè
+ Dê: ăn trưa tối đều đc
Quán dê Rừng Xoài Nha Trang 310 Ng Tri Phương: nên thử dê hấp đá
Quán dê A Lý 52 Đống Đa
+ Quán ốc gần 80 Trần Phú, Vĩnh Nguyên: các loại ốc xào giá rẻ mà cô chỉ mở trưa thui
4. Ăn vặt
+ Bánh xèo hải sản: 84 Tô Hiến Thành
+ Bánh căn:
Bánh căn ở Tô Hiến Thành thì nổi vì cho miếng tôm mực siêu to khổng lồ. Tất nhin giá cũng mắc. Với kiểu quán đó hay bắt mỗi ng vào ăn đều gọi đồ, mà bánh dày bột ăn bị no quá đáng.
Bánh căn 107 đường 2/4: đông dân địa phương ăn lắm.
+ Bánh tráng trộn, cuốn Kim Sài Gòn: có mấy địa chỉ đó google nha
+ Gỏi khô bò ngã ba Hàn Thuyên - Hoàng Văn Thụ
+ Xiên que nướng: đường Đinh Tiên Hoàng
+ Trái cây dầm: 21 Tô Hiến Thành.
+ Sương sa hạt đác: Ngã 4 Bạch Đằng - Mạc Đĩnh Chi (bán sáng)
+ Chè chuối nướng
5. Ăn tối:
+ Xôi xéo vịt 141: 18 Nguyễn Trung Trực - vịt ở đây là vịt nướng rất ngon
+ Gà 170: 23 Lê Quý Đôn, ở đây có gà nướng, lẩu gà lá giang, lẩu gà lá é ngon
+ Bò né: Hẻm 19 Hùng Vương
+ Nem nướng Đặng Văn Quyên: 02-04 Phan Bội Châu Mỗi nem ăn đc thôi các món khác ko ngon.
+ Lẩu bò Bà Triệu: max rẻ
+ Mỳ hoành thánh vịt tiềm: 2 Hai Bà Trưng đối diện cổng chợ Đầm
+ Bún Riêu lốp xe mã vòng: số 1 đường Thái Nguyên
+ Lẩu nấm 62A Nguyễn Thị Minh Khai
+ Quán chay sen Thiền Tâm: khá xa nhưng mà khá ngon ) Không gian là đầm sen rất đẹp.
6. Các quán ngon nhưng ko được đặc sản lắm
+ Sushi: Kiwami 136 Bạch Đằng - cần đặt chỗ trc nhé
+ Pizza 4P: Có chỗ ngồi view biển khá ok.
+ Con gà Pháp: 1 Ngô Đức Kế, đồ Tây, có pizza ngon
Cũng khá dài dài rồi. Ai muốn ăn món gì khác cứ inbox mình nha. Nếu biết mình sẽ chỉ, kbiet mình sẽ đi hỏi cho nhá
xem tiếp
[Góc khen]
Nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ số 13 Bà Triệu - gánh hàng rong nhỏ xinh này đã phục vụ ko biết bao nhiêu thực khách kể từ khi nó xuất hiện ở đây đến giờ.
Chị Chín- chủ nhân của gánh hàng rong đã dành trọn tuổi thanh xuân 24 năm của mình - (từ thời chị còn con gái và đến giờ chị đã sớm có 2 cháu ngoại) để hàng ngày tạo nên 1 món ăn với hương vị thơm ngon đậm chất dân dã này. Món bánh đa cua của chị chỉ cần nhìn thấy thôi đã đủ cho bạn muốn thưởng thức ngay 1 bát rồi chưa kể đến mùi cua tuyệt vời thơm phức toả ra từ nồi nước dùng nữa.
Quán mở hàng từ 11h trưa cho đến 7h tối! Khi nào có dịp bạn nhớ ghé qua thưởng thức nhé xem tiếp
Bún riêu cua mọc ốc giò bò tóp mỡ sườn sụn ))
Thấy quán này treo biển đầu ngõ, nhìn cũng vắng nên mình vào ăn thử. Cũng xác định là trên phố nên chắc k rẻ đâu
Nhưng vào ăn rồi mới biết trên phố vẫn có chỗ rẻ mà ngon vl huhu. Mình gọi bún đậu mọc sườn sụn tóp mỡ vs hành khô mà cô chủ quán cho đầy 1 bát loa to luôn. Nước dùng cô nấu rất vừa miệng và cực ngon. Thêm chút giấm vs ớt vào có khi hơn bún ốc tóp mỡ Bạch Mai ý. Khi ăn thêm đc thêm 1 bát rau sống đc trần qua ngon lắm. Ăn 1 bát từ 7h30 no đến 13h30 chạy đi ăn trưa )
Các b muốn ăn topping gì thì bảo cô cho nhé. Ăn ít tính ít ăn bnhieu tính bấy nhiêu. Suất của mình là 35k mà sắp tràn khỏi bát loa ))
Cô bán ở ngõ 88 Bà Triệu nhé. Bán đến 14h thui. xem tiếp
[ fan cuồng đồ ăn đêm ]
Nóng vãi chấy các bác ạ. Ngày đi làm đc ngồi điều hòa, tối về nhà thì như cái lò nung. Về phát phi vào nhà tắm xong ra nằm bẹp như chó con chả muốn nầu nướng gì cạ.
Khổ nỗi đêm hôm cái bụng lại dở chứng cồn cào réo ầm ầm. Vậy nên là nóng chảy mỡ mà chạ gầy được cân nào.
Tất nhiên em lên đây không phải để kêu ca. phần phía sau này có liên quan đến chỗ kêu ca này ở chỗ là khoe với các bác một chỗ ship đồ ăn đêm ổn mà đêm qua em vừa khám phá ra.
Chẳng có gì to tát nhưng với em như kiểu kì tíc ấy. vì trong cuộc đời chưa bao giờ lại nghĩ có chỗ nó bán đồ ăn đến tận 3h đêm mà nó vẫn ship cho mình. hiihi.
Cầm cái điện thoại lên gọi mà đôi khi thầm nghĩ không biết nó có lừa mình không, không biết nó có chửi mình không...bla bla...cơ mà may, no problem.
Đầu bên kia nhấc mấy hẳn là 1 soái ca! Mình đoán thế, vì giọng ảnh ngọt lắm mà nói chung quan trọng hơn cả là vì anh ấy đã chấp nhận order của mình và kịp giao trước khi mình ngủ gật.
em thì ăn ít lắm các bác ạ. Chủ đề chính về cảm nhận là như sau:
1. Salad rong biển trứng cua: Món này e từng ăn ở nhà hàng Nhật trên phố Bà Triệu thấy khá ngon giống kiểu nộm chua chua nên gọi ăn thử thấy cũng ổn. Hương vị không khác mấy chỉ có k đẹp mắt bằng.
2. tokbokki lắc phomai: món này ăn hay phết. lần đầu được ăn luôn. vì bình thường mình mới chỉ ăn tokbokki. món này chắc mới. giòn giòn, ngậy ngậy kiểu giống phomai que. ^^
3. kimbap chiên thì chả có gì để bàn. nói chug là cũng giống như ăn ở chỗ trường kim liên. nói thật là mình thích món này chỉ vì nó giòn chứ còn cơm cuộn bình thường thì chả ham mấy. hí
4. nước sấu: ok, chỉ có điểm trừ duy nhất là sấu hơi non, nước chua chua ngọt ngọt nhưng mà sự thật hơi ngọt (chắc do mình uống nhạt) ,
Done! Bạn nào cú đêm thì có thể gọi số này 0129 360 7777 để chọn món vs báo ship đồ ăn nhé! xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Đi ăn ở quán Toss 324 Bà Triệu.
Đã đọc review nhiều bạn chê quán này rồi, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi :(( Tại vì chị chủ là người yêu của một anh nhà đối diện nhà mình ) liên quan thật sự )
Ấn tượng quán kiểu cũ và bẩn, không phải bẩn kiểu dầu mỡ mà là bẩn bụi ý. Vào nhìn cái menu nó cứ cũ cũ bẩn bẩn @@
Mình gọi combo 199k này. Lúc bê ra nhìn cũng ngon mắt, miếng thịt bò thật sự "mỏng", sốt ăn vị cứ kỳ cục kiểu gì lờ lợ không ngon tí nào hic. Ăn đĩa bò trong thì gọi nhân viên ra đun bếp sườn, đun cho chảy phomai. Mà thề đun cháy cả chảo lên phomai cũng không chảy ra đâu :(( đáng ra chị Minh Nhật nên thiết kế 1 cái vung úp vào cho có hô nóng ) sốt chảo sườn ngon hơn nhưng hơi mặn, phomai chảy có một tẹo thôi và sườn nguội lắm. Dù đun lên nhưng chỉ nóng bên dưới mặt chảo thôi
Nhân viên thì hơi lơ đễnh. +.+ đồ ăn không ngon nên tự dưng cũng thấy bực bực và k hài lòng vs nhân viên ý
Hết hơn 200k cả nước và bát canh bên dưới, chả nhớ là bát canh có tính tiền k )
Tóm lại là không muốn quay lại 1 tí nào.
Cảm ơn ad đã duyệt ạ xem tiếp
Địa chỉ: 10 Bà Triệu - Thổ quán
Giá cả: / 1 bát xem tiếp
( góc không thích lắm)
O Hn thì mr good tea có 2 cơ sở Bà Triệu và Trần phú( Hà đông)
Hnay mình uống trà sữa hạt đer + trân châu sợi ở cơ sở Bà Triệu và thấy nó k ưng.
- trà sữa nhạt, nhiều đá, không có bị hạt dẻ
- trân châu sợi ít và hút mãi k thấy đâu.
Nếu so sánh giữa 2 cơ sở thì thấy Trần Phú Hà Đông uống ngon hơn.
Vị hạt dẻ ngon miệng đậm Đà hơn, trân châu sợi nhiều.
Công thức pha chế giống nhau nhưng khác o liều lượng pha bột.
Lần sau mình sẽ uống ở cơ sở Trần Phú hơn.
Review để mr good tea bà triệu có thể xem lại cách pha chế. Chư ntn mất khách lắm!
Nhân viên o đây là oki. Thái độ phục vui nhỏ nhẹ.
Hy vọng khi quay lại lần sau sẽ thấy sự thay đổi. xem tiếp
GÓC KHEN THẬT SỰ
Phở gà ngon, quán rộng rãi sạch sẽ, mà giá thì bình dân.
E là đứa thíck ăn gà nên cứ lquan đến gà là ăn. Mà ăn ở Phủ doãn vz Hàng hòm bâyh cũng thấy chất lượng đi xuống quá rùi. Mới phát hiện ra quán này: ngon - bổ - rẻ - sạch sẽ. Có cả xôi nhé mng. Xôi cũng ngon lắm.
Quán ở cuối Bà Triệu: địa chie 342 thì phải.
30-35k xem tiếp
[góc review]
Chào các cậu!! có vài món đủ bữa chính - tráng miệng mình muốn rv ở khu vực HBT
1. Spagetti và đùi gà Hoa Béo. Quán này được mấy bạn c2 c3 thích lắm cả đĩa mì ú ụ 20k!! Vâng là 20k!!!! Nhiều gấp 3-4 lần mì shop and go... THỊT THẬT rất nhiều thịt xay. Ăn 1 đĩa thôi mình phải ngồi thở 20' cho tiêu ) ảnh bên cạnh là đĩa 15k nhé!! Đùi gà rán 18k. Cá nhân mình thấy giống hệt đùi gà Aeon, mà rẻ hơnnn. Menu đa dạng.
Ncl mỗi lần mình đi ăn hết tầm 60k/2ng
Địa chỉ: mình chỉ biết 2cs là 4k1 Nguyễn An Ninh và 219 Hồng Mai. Mình hay ăn ở HM vì ngon hơn và đầy đặn hơn nữa
2. Trà ô long và cái gì đấy kem cheese ở Camellia (số 10 Bà Triệu thì phải). Trà thì bình thường nhưng kem cheese max ngonnnn. Ngon nhất trong những chỗ mình từng uống, còn đc nhiều. Chị chủ thân thiện nvien đz ) nhất định quay lại!!
Giá: tầm 50k/cốc cả topping. Hình như đang kmai mua 1 tặng 1
3. Cuối cùng và cũng là best của best. Bánh con vịt (mình gọi thế của nó )
Đến nỗi thằng bff mình phải mua cả thùng về ăn dần mỗi lần qua nhà nó ít thì cứ phải 6 cái vô bụng đây là món nhất định phải thử 1 lần trong đời thật đấyyy
Địa chỉ: 50 An Dương Tây Hồ... các cậu cứ ra đại lí gần hỏi thử xem có k nhé.
Mua lẻ tầm 4k/c, cả thùng tính ra 3k/c
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Mình là fan ruột của Season BBQ. Có những tuần còn ăn 3 bữa thay cơm. Thế nên đây hoàn toàn k phải 1 bài viết có tính dìm hàng. Chỉ đơn giản là thất vọng..
Trước giờ mình luôn thích đồ nướng ở đây. Gặp ai cũng pr free cho quán. Thịt mỏng, tẩm ướp đậm, sốt ngon, pepsi free và nhiều món tráng miệng.. Những hàng cùng loại thua xa về chất lượng luôn ấy ...
Tuần trước mình đi ăn ở Bà Triệu, thấy k ngon như trước nữa nhưng nghĩ chắc do trước khi đi ăn mình cũng no no rồi nên k thấy ngon miệng.
Ok không sao! Vẫn rất là thần tượng.
Hôm qua mình đi ăn ở Giảng Võ. Phần vì muốn check xem cảm nhận hôm trước có đúng k? Có đúng chất lượng món ăn kém đi k?
Mình đi ăn cùng 1 bạn người Hàn. Rất tự hào giới thiệu đây là quán đồ nướng HQ mà cá nhân mình thấy ngon nhất HN
Quán k đông lắm. Nhưng nhân viên phục vụ chậm, thịt cháy r mới lật. K được nhanh nhẹn như cơ sở Bà Triệu.
Thịt ăn chán bất ngờ........ miếng thịt thái dày và ướp qua loa.. ăn k vào miệng ấy ... lẩu thì mặn ...
Cũng k có gì đáng review cho đến khi bạn mình về nhà và bị ngộ độc thức ăn... mình và bạn ăn giống nhau. Nhưng bạn mình ăn sasimi còn mình thì k. Nên mình chắc chắn 90% là do món đó... Thật sự cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu cho bạn nước ngoài ăn đồ Việt Nam và bị trải nghiệm như vậy
***
Ngoài ra mình muốn hỏi review về quán BBQ khác, con nghiện đồ nướng bị mất chốt mấy năm nay.. giờ hoang mang quá k biết đi đâu về đâu >u< xem tiếp
[ GÓC CHÊ VCL ]
Xiên nướng ngay góc Cầu Bá Hộ Chúc - ngay góc đường Bà Triệu đối diện bánh mì Cô Hà ( ĐÀ LẠT )
Xiên nướng lề đường nên bẩn bẩn tí không vấn đề, mình cũng là ng rất dễ chịu ko muốn khó dễ ai nhưng cái xe nướng này thật sự tệ vl tệ
Xiên 6k, 10k , có mực với cút 30k. Tổng thiệt hại 400k nhưng chả có gì ra hồn, ăn còn rước bực bội vô ng Thịt heo với nem nướng là món OK duy nhất.
- Chim cút và mực nướng chưa chín, đưa lại cho mấy bạn bán nướng lại thì còn hỏi ngược “ ủa nó chín rồi mà chị !?! “ ... Wtf chín rồi tui đưa lại mấy bà chi ? Chưa kể lúc đưa lại gần đầy 1 hộp, nướng lại đưa lại còn nửa hộp )
- Mề gà và bò lá lốt BỊ CHUA Rõ ràng ai cũng biết để lâu quá đồ bđầu hư rồi nhưng nói nhỏ với mấy bạn bán thì bị quạt lại “ để e coi lại “ ... xong im re ko hề giải quyết )
Hix ăn chán đời thật sự, mấy bà bán mặt mũi cau có khi bị khách complain lồi lõm thiệt sự muốn khẩu nghiệp lun á Thui 1 lần và mãi mãi vĩnh biệt mấy bạn , bán như khách chỉ đến 1 lần rồi paiz lun á hihi
- Trên hình là chưa đủ đồ ăn mình gọi đâu

xem tiếp
Năm nay mình đi chơi Vũng Tàu 2 lần, mình thích chụp ảnh nên muốn gợi ý lại cho các bạn những góc lạ ở VT. Thật sự mình đánh giá VT đẹp, sạch, khung cảnh thì lãng mạn không kém gì Hàn Quốc. Lúc cho mấy bạn người Thái xem ảnh họ còn hỏi "mày đi Busan ah?" Dưới đây là 1 vài địa điểm chia sẻ với các bạn để cho những bức ảnh đẹp.
- Milla nakedsoul - 30 Hạ Long
- Bohemiens cafe - 155/2 Bacu
- Black & White coffee - 91 Bà Triệu (thật sự rất thích quán cafe sâu lắng này, mỗi góc nhỏ ở đây đều đẹp như Hội An vậy. Hôm mình đến quán chơi list nhạc See sing & share của anh Hà Anh Tuấn, vô cùng hợp tâm trạng. Gợi ý phải thử nhé các bạn You must try!)
- Nhà thờ trên đường Trần Hưng Đạo (ngay cạnh Highlands coffee)
- Bãi trước đối diện 30 Hạ Long (ở đây có 1 vài căn nhà sơn màu trắng chụp lên ảnh rất đẹp, nên đi vào buổi sáng sớm khoảng 7h)
- Những con ngõ dốc không khó bắt gặp ở trung tâm tp Vũng Tàu xem tiếp
[ Góc Ngan]
Hôm nay mình có việc đi qua Bà Triệu đúng lúc đói nên rẽ vào quán này. Thực sự là xuất sắc, nhất là lại trong lúc bụng đói như thế. Ngan mềm, chắc thịt lại thơm trộn với nước mắm tỏi ớt pha rất vừa miệng. Cô chủ quán còn có nước béo từ mỡ ngan với nấm vừa mềm vừa thơm. Lúc mình đi ăn tầm 10’30 cô mới mở hàng nên quán vừa thoáng mát vừa sạch sẽ ạ.
Highly recommend cho ngày nóng nực như thế này. Pic cuối chỉ là minh hoạ và bắt chước phim Let’s eat của Hàn.
Địa chỉ 326 Bà Triệu. xem tiếp
[Góc khen] Bún ngan trộn chua ngọt Vân Chiến - Bà Triệu
Trưa nay bụng kêu cồn cào mở Grab food mình book suất bún ngan trộn ở bà triệu 35k thêm hộp 5k là 40k suất bún.
Hộp đựng bún đẹp và sạch sẽ, kèm rau và nước sốt.
Bát bún nhìn bé nhưng ăn khá no, nhiều thịt, có cả gan, mề tiết cật. Bát bún ship đến nóng hổi, lúc đầu hơi nhạt, cho thêm 1 ít nước sốt ngoài vào là vừa miệng. Chua ngọt nhưng t thấy chua cay nhiều hơn cũng may vì t ko thích ăn vị ngọt.
Tổng kết lại là khá ngon và sẽ còn đặt lại nhiều
Edit: vì đặt Grab nên mình ko rõ địa chỉ tìm lại là 326 Bà Triệu nhé xem tiếp
[ Review The Coffee House ]
Nghe đồn về bánh với trà đào cảm xả ở TCH rất ngon nên em đã muốn đi thử lâu rồi mà hôm trước mới có dịp đi thử.
Em uống ở cơ sở 56A đường Bà Triệu, đường một chiều mà lại còn nhiều chốt nên mọi người đi cẩn thận nhé. Em hôm ý bị tóm vì sai làn . Cơ sở này 3 tầng rất rộng rãi, thiết kế ấm áp phù hợp với dân văn phòng. Nhiều góc khá đẹp để sống ảo nhưng nhìn chung cũng không lung linh như lời đồn là cơ sở đẹp nhất. Không gian yên tĩnh, dịu dàng và không có nhạc .
Đồ uống : Trà đào hôm em uống khá nhạt, không có vị trà và vị đào. Như uống nước lọc có vị xả thôi vậy. Thơm nhưng bảo ngon xuất sắc thì em không thấy thế. Bù lại cốc có 4 miếng đào to vật vã . Hoặc là hôm em đi pha không ngon chăng? Em có gọi thêm Caramel Macchiato và hóa ra nó là cà phê sữa đá thêm syrup caramel nhưng em lại không thấy vị caramel???
Bánh: Rất ngon. Em gọi bánh gấu và lemon chesse. Cả hai đều rất xuất sắc. Bánh lemon chesse rất thơm mùi chanh, phô mai quện với vị chanh chua dịu khiến bánh không bị ngấy mà vẫn hài hòa về vị. Bên dưới có cốt bánh mỏng hạt nhân. Tuy nhiên bánh này mà để một ngươì ăn hết thì khá khó vì chesse vốn rất nhanh no và ngấy, đặc biệtt là khi nó ở dạng đậm đặc như này. Bánh gấu thì cốt bánh mềm ẩm đậm vị socola, không bị quá ngọt. Tóm lại là 2 bánh quá ngon và dễ gây nghiện.
Tổng bill hết 183k. Từ nhân viên đến bác trông xe đều rất thân thiện và nhiệt tình
Rate: 8/10* và sẽ quay lại các cơ sở khác để so sánh xem tiếp
K phải là khen ngon/k ngon hay chất lượng so đo gì ở đây. Mk chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm của học sinh Ng.Huệ cũ và THPT Lê Lợi bây giờ. Hàng bmi huyền thoại của U mà bất cứ cựu học sinh và bây giờ đã từng thử !
Bánh mì U Xuân, đường Bà Triệu (sau trường THPT Lê Lợi), Q.Hà Đông
7k-8k-12-15k
14h00 - 23h00 xem tiếp
( GÓC KHEN )
Tàu ngầm trong hội đã lâu nay mới mạnh dạn viết bài review. Chả là mấy hôm nắng nóng quá mình muốn ăn bingsu mà hôm trước cũng thấy có bài rv đăng lên hội nhưng lại xa quá, hình như tít bên Cầu Giấy thì phải. Nên thử vào quán này ăn. Khá nhiều điểm cộng: bingsu mịn màng, thơm, béo sữa tươi. Viên kem phía trên đặc vị. Nói chung là ngon lắm. Không gian quán khá đẹp. Và nhân viên phục vụ cũng thân thiện. Nói chung là sẽ quay lại ^^.
Địa chỉ quán : BROBINGSU 40A Bà Triệu
Edit giá cho mng. Mình ăn size vừa 2 người ăn là 108k/ bát còn size bé 1 ng ăn thì 59k thì phải xem tiếp
Tình hình là bọn tớ định đi uống thử trà sữa kem cheese 50Lan xem sao, nghe nói quán này mới mở ở Bà Triệu, cũng khá nổi. 500 ae ai đã uống thì cho xin ý kiến review quán trà sữa này thế nào nhé, xem có nên thử ko
xem tiếp
Dạo này tự nhiên mình lại thèm ăn crepe quá mà xung quanh chỗ mình toàn mấy quán crepe theo phong cách việt nam, vừa cứng lại chán, nên muốn lên đây hỏi mọi người giờ còn quán nào ở hà nội mà chuyên bán crepe ngon không nhỉ, hồi trc có quán love's crepe rõ ngon thì lại bị sập mất
À mình ở gần khu Bà Triệu ạ xem tiếp

Không biết có bác nào đi lên Đông Bắc được ăn món Phở Chua chưa. Còn mình từng được ăn ở Hà Giang khoảng 2 năm trước, hương vị cứ nhớ mãi mà chưa có dịp để quay lại .
Hôm nọ có đi ngang qua Bà Triệu thấy có hiệu để phông bạt Phở Chua Đông Kinh, không biết là có phải kiểu mình từng ăn không ạ?
Ở Hn có quán Phở Chua nào ngon các bác recommend cho em với ạ vật vã quá rồi huhu
Ảnh st. xem tiếp
[góc khen dạo]
Quán Nghiện lẩu Buffet ở 2B Bà Triệu ... một quán ăn no phè bụng mà nhân viên vẫn hỏi chị ơi chị còn muốn gọi thêm ăn thêm gì??? Mình mặc kệ tất cả các phốt gần đây ... mình qua đây ăn vì lần trước mình đi ăn sinh nhật bạn nên biết quán ... Lần này đến nhân viên đúng là có thay đổi khi đã nhiệt tình hơn dễ thương nữa . Đồ ăn thì mình chỉ nghiền ăn lẩu thái ở đây thôi chứ đợt trước qua ăn nước lẩu thường k mê; ở đây mình ấn tượng thanh cua, bò viên nhân phô mai, đậu phụ trứng còn đồ ăn hải sản bò bủng cứ ới là có thôi vị cũng k có gì đặc sắc
Mà ghét nhất cái kiểu toàn bật nhạc hay ))) xong cả nv lẫn khách ngồi hát theo đậu mợ làm quên ăn
2 chị em mình ăn nhiều lắm mỗi đứa hết 159k tiền 1 suất Buffet tối còn mua thêm nước ngọt nữa tính ra chả mấy
Nói nhảm thế thôi chấm điểm 8/10 vì với mình nó chưa thực sự hoàn hảo tới mức cao nhất
xem tiếp
Vũng Tàu tháng 2 có gì!!?
Mình sẽ review về chuyến đi 2N1Đ của mình tại Vũng Tàu chỉ tầm 550k/ng
Phương tiện: xe máy từ SG-VT
Tiền xăng: 150k
Khách sạn: mình book phòng trên app nhưng đợt này do rơi vào t7&CN nên giá phòng hơi cao một xíu là 290k/phòng
-Ngày 1:
Tụi mình xuất phát lúc 12h50( nếu đi sớm hơn thì càng tốt nhé, vì bọn mình có việc nên phải đi hơi trễ ) đến VT là tầm 16h20 sau đó nhận phòng nghĩ ngơi
17h30 bọn mình chạy lên bãi trước xuống đó chụp hình lúc mặt trời lặn rất đẹp luôn vì chiều nước rút nên có thể xuống chụp thoải mái. Chụp xong và mình đi ăn lẩu cá Đuối Út Mười. Do bọn mình ăn hơi nhiều nên tổng là 408k=> khoảng 200k/ng thôi. Nếu chỉ ăn 1 lẩu cá đuối 160k thôi là đã no rồi nè ^^
-Ngày 2:
Sáng 8h30 mình đi ăn bánh canh chả cá bà Tư( hẻm 45/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh) mình gọi 2 tô bánh canh lớn (60k) ăn xong mình chạy lên ngọn Hải Đăng
Tháng này ở đường lên ngọn Hải Đăng đang vào mùa hoa gòn rất đẹp luôn nha.
Đến 10h30 mình xuống uống cafe Lightroom Vũng Tàu nằm cùng đường trên đường lên ngọn HĐ luôn nhé. => khoảng 45k/ng thôi
11h mình chạy ra Bãi Dâu đến hẻm sống ảo đường Trần Phú chụp hình (k có tiền vé nha)
11h30 tiếp tục đi lên đòi con heo ( đường chạy xe lên được nhé k cần phải tốn phí giữ xe nè^^)
12h mình đi ăn Bánh Khọt Miền Đông (59 Bà Triệu) mình kêu 2 dĩa lớn (50k) và 2 ly sâm(16k) tổng cộng là 66k và về ks nghĩ trưa và tranh thủ trả phòng
13h30 mình đi đến bến thuyền Marina( đường số 1, khu công nghiệp Đông Xuyên, p.Bà Rịa-VT) từ ks ra đến đó mất khoảng 25p mình được giữ xe miễn phí (mình có thể gửi đồ được luôn nhé) có quán coffe ngay bến thuyền . Nhưng bọn mình chủ yếu mua vé ra bến thuyền chụp hình thôi ^^ giá vé là 30k/ng
Tầm 14h30 mình chạy về SG kết thúc chuyến đi ngắn nhưng có quá trời hình

xem tiếp
Đây là 2 cốc trà sữa của Royaltea. Bên trái của cơ sở Bà Triệu và bên phải của Lò Đúc. Mình có phản ánh thì các bạn bên Lò Đúc khẳng định pha đúng định lượng của quán, mình nhận được ít là tại mình ko uống đá.
"Nếu chị muốn đầy cốc thì em pha nước lọc vào cho đầy cốc" - Nguyên văn câu nói của Royal Lò Đúc xem tiếp
Góc review
Nóng nực mà họp hành bạn bè chả biết ăn gì nên quyết định đớp cá gần cơ quan con bạn cho tiện
Không gian quán ấm cúng, mát mẻ mà ít mùi khác mấy quán chả cá khác, về mình không bị ám mùi (thề hay đi ăn chả cá ở đường thành, lần nào chỉ cần lướt qua là người khác "chạy ngay đi"). Ơ mà nhân viên nhẹ nhàng dễ thương, đặc biệt bác bảo vệ trông xe. Trời nắng cho mình hạ xe chỗ râm rồi dắt xe mình vào. Lúc về còn lo lắng cái yên xe nóng quá với sợ mình lạc đường. Chả như vài chỗ thấy khách mà trời nắng cứ lờ lờ đi. Khách ở quán hôm nay cũng đông mà đồ ăn lên nhanh, nhân viên
Về đồ ăn nhà mình gọi chả cá, cá nướng muối ớt, nem cá và cá om chuối đậu. Nhận xét chung cá chắc thịt, thơm ngậy, không ngấy. Ăn cá nướng muối ớt với cuốn mùa này đúng vào mồm, vị đậm mà không mặn cuốn với rau non kiểu quyện quyện ý. Trừ cá om hơi nhạt chút chút còn lại mỹ mãn.
Nói chung ở địa điểm đẹp như thế, đồ ăn ngon, nhân viên dễ thương từ bác bảo vệ thì rất đáng tiền. Chắc lần sau trời lạnh lạnh chút sẽ thử lẩu và cháo cá nhìn bàn bên gọi hấp dẫn quá.
À có cái hơi chê ít lựa chọn nước hình như có cam, sấu, mơ nếu chủ quán cho thêm nước chanh hoặc dứa thì tốt
Hy vọng mọi người có thêm lựa chọn, địa chỉ là 324 Bà Triệu - Chả Cá An Nam. Hình như cũng hay có chương trình khuyến mại thì phải.
Ảnh mang tính chất minh hoạ chứ bọn em lỡ ăn mất hai cái nem rồi nhoé ko phải có hai cái đâu. Đói quá ăn gấp nên chả có nhiều ảnh. Nhóm 3 cháu toàn ng ăn cũng đc đc chứ ko chỗ này phải 4 ng ăn. Ăn xong còn hơi thừa ý
xem tiếp
Em thường hay ăn ở Brobingsu 40A Bà Triệu, những lần đầu đến em thường gọi Bro Oreo cỡ M, lần nào cũng ưng, nhưng hôm nay thì là cả một sự thất vọng! Hình thức thì vẫn đẹp như mọi lần, nhưng vị thì hoàn toàn không ra gì, đá bào không mềm và được bào mềm, sợi như mọi khi, mà bị vón cục ở dưới, vón nhiều là đằng khác ạ không có vị ngọt mấy, trước ăn một bát cỡ M em phải uống nước để trung hòa vị ngọt. Nhưng hôm nay thì ngọt nhạt lẫn lộn, càng vào trong càng nhạt em thật sự thất vọng về việc này
Điểm cộng duy nhất là mang lên nhanh
Từ 9/10 nay chỉ còn 3/10
Sẽ không quay lại nữa. Thực sự e rất thất vọng về Brobingsu Bà Triệu! xem tiếp
Review cho mng quán ngan Trần Hưng Đạo nhé ạ. Ăn nhiều r hn mới làm con ảnh đăng lên cho ai thích ngan mà ko biết ăn ở đâu
quán vỉa hè Trần Hưng Đạo gần ngã 4 THĐ - Bà Triệu ý ạ. 2 người ăn như trong hình là 160k thôi mà bún với măng tiết gọi thêm thoải mái luôn. xem tiếp
[Góc khen] E là con nghiện bún.Bún ngan, bún cá,bún riêu,bún bò..các thể loại bún đều mê.sáng trưa chiều tối đều có thể ăn hàng bún ngan này là hàng quen e hay ăn vì gần chỗ làm .ai làm việc ở quanh khu vincom Bà Triệu thì hnao thử tìm vào đây ăn xem.quán bán từ sáng đến trưa.e ko hay để ý địa chỉ chính xác,chỉ biết là quán nằm trong chợ phố yên Bái 2( đoạn đầu Phố Huế) rẽ vào hoặc đi từ phố Thai Phien đi ngược sang ý.Theo cảm nhận của e thì ăn rất vừa miệng và ngon, bún ngan ở đâu mà cứ có măng khô và miếng thịt chặt vuông là e thik,chứ thịt thái lát và măng tươi thì ko thik lắm.Có măng chua ăn kèm nữa.Rất đáng để thử.30k/bát xem tiếp
Nhà mình ơi ở Bà Triệu có hàng nào ăn sáng ngon ạ? Bún hoặc mỳ vằn thắn hoặc xôi mặn mà mở sớm thật sớm ý ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[Góc cạch mặt] Chân gà nướng 242 Bà Triệu
Địa chỉ thần thánh của nhiều bạn thì phải ) hôm trc mới có bài review khen nên tan làm phát là mình ghé qua luôn
Chưa cần biết ngon đến đâu nhưng thái độ phục vụ halo thì cũng vứt. Ngồi chờ nửa tiếng, rất lịch sự chỉ giục duy nhất 2 lần sau 20p chưa thấy đồ ăn đâu và nhận được 2 lần câu trả lời "Chờ đi em"
Chờ, và chờ, và chờ 30p dài cổ ngồi nhìn rất nhiều bàn khác đến sau mà được ngồi chấm mút đồ ăn trước )))))) hay do mình đi 1 mình và trông mình rất lịch sự?
Cáu quá đi về và vẫn rất lịch sự: "Anh ơi em chờ 30p rồi, đồ ăn em chưa ra, em đi về đây"
- "Ừ em về đi *tỉnh bơ*
- Nửa tiếng đấy
"Ừ về đi *giọng thách thức*"
Cả Hà Nội này không thiếu gì hàng bán gà nướng, và cái thái độ phục vụ halo với khách ntn thì VỨT!
Desma bỏ phí cả 30 phút cuộc đời và nốc bực vào người
(Nguồn ảnh: Trên internet)
*Mình ko có ý kiến gì về việc xếp hàng chờ đồ ăn. Lẽ đương nhiên, sự văn minh mà. Vấn đề ở đây là thái độ nhân viên đối xử với khách khi nhận được lời phàn nàn và việc ưu tiên dọn đồ trước cho những nhóm khách đông hơn. Cái đấy không thể chấp nhận được. xem tiếp
[GÓC KHEN + CHÊ]
[Chân gà rang muối - chiên mắm]
Nằm vùng chán chê hôm nay mới lên bài. Do khẩu vị mình hơi khó tính nên hiếm có quán nào làm mình nghiện mà phải quay đi quay lại nhiều lần cả.
Hnay review chân, cánh gà cho anh em.
Quán: có 3 cơ sở. Mình hay ăn tại ngõ 298 Tây sơn vì gần nhà. Quán này được đồ chiên mắm ngon, không bị mặn, nhưng chấm hơi ngọt. Còn đồ rang muối thì lần nào gọi cũng bị khô khốc, được cái không bị ngấm dầu. Điểm đồ ăn 8đ.
Nhưng thái độ nhân viên ở đây cực kỳ cực kỳ thiếu lễ độ. Trả lời và hỏi khách trống không, quăng đồ ăn hay menu cái phịch xuống bàn. Chỉ được cái anh chủ hay quản lý đứng ngoài cửa thu tiền nhiệt tình.
Phục vụ: 5 điểm.

Khuyến cáo chỉ nên ăn tại cơ sở trên Hàng thùng thôi nhé.
Điểm cộng: Đồ rang muối ngon, không bị quá khô. Chấm ngon, dưa kèm rất chuẩn vị.
Đồ chiên mắm lại không ổn lắm, hay bị mặn quá (so với khẩu vị của mình) nên hay phải uống cả một ca trà đá.
Hic.
Nhân viên phục vụ ổn.
ra nghe nói chân gà nướng mật ong Bà Triệu khá ngon. Nhân tiện muốn hỏi anh em chỗ nào mà cả chiên mắm lẫn rang muối đều ngon??? Để mình không phải chạy giữa hai nơi )
/298 Tây Sơn

xem tiếp
- Tránh mấy bà gạ xem tay xem tướng và cho bùa cho mấy thứ linh tinh ở đền Bà Triệu nha. Dai như đỉa đói, khôn lỏi toàn dúi dúi vào tay bọn trẻ con. Nước mía ở đây 10k/cốc không đắt đâu nhưng nhạt lắm. Ở Sầm Sơn thì cứ taxi Mai Linh mà đi, xe điện phát giá trên trời ghê lắm ) tránh cả mấy thằng taxi dù ra ạ. Nói chung nhà mình cảm thấy ở FLC là quá đúng đắn. Yên tĩnh, riêng biệt, an ninh tốt, phòng ốc đẹp, bãi biển thấy mọi người hay chê đục nhưng mình đi thấy bãi rất sạch không có tý rác nào, cát mịn không bị dăm chân, nước cũng bình thường như các bãi khác chứ không đục hơn, bị cái chật và bãi cát ngắn tý, bù lại có bãi đá khá hay để để đồ và chụp ảnh, không có bất cứ dịch vụ gì ngoài thể thao nước. xem tiếp
Cơm gà quay 29 Bà Triệu
Sau khi xem video review về món cơm gà quay này từ ông Ninh tito, hôm nay mình đi ăn thử thì có đôi lời nhận xét như sau:
- Địa điểm: 8/10 Dễ tìm, ngồi ngoài vỉa hè, đủ quạt nhưng hôm nay mình đi không nóng lắm chứ đi hôm nào nóng hơn chắc ăn hơi khó chịu đấy
- Phục vụ: 9/10 nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ quán cũng dễ chịu
- Chất lượng: Phần chính đây rồi! Mình gọi 2 phần cơm gà, cơm thì là cơm rang kiểu thập cẩm, có ít ngô ngọt, cà rốt thái hạt lựu (điểm xuyết thôi, k có nhiều), dưa chua; cơm tơi, không khô, có thêm 2-3 miếng dưa chuột thái lát và hình như có cả 2-3 miếng dưa chuột hay su hào gì đó nhưng miếng thái mỏng quá lại còn ít nữa (mình k chụp ảnh nên lấy ảnh trên mạng, 2 suất cơm của mình có ít dưa chuột và su hào lắm, k đc nhiều như ảnh đâu). Đùi gà to, công nhận to, cũng mềm, ăn có chỗ bở chỗ không, nhưng chỗ bị bở ít hơn chỗ không bở nên chấp nhận được, ướp gia vị bình thường, k có gì đặc sắc; cái nước sốt tương ớt- cà chua được khen mình ăn thấy cũng bình thường, xem review xong cũng ham hố đổ gần hết vào cơm với gà nhưng không khiến món ăn khá khẩm hơn, điều mình muốn nói tới cuối cùng là cơm siêuuu MẶN. Mặn lắm luôn ý, không biết hn mình đen, ăn phải hôm bị mặn hay bình thường vẫn vậy mà mặn quá cộng với cũng nhiều, no quá mà mình bỏ lại 2/3 đĩa cơm, cố ăn cho gần hết cái đùi gà thôi. Bát nước canh ăn kèm, có trần giá bên trong, nước ngon hơn nước phở ở các quán bình thường xíu, có giá ăn nên đỡ ngấy tẹo => 4/10
- Giá cả: cũng rẻ, 60k/ suất cơm rang gà nướng, rất nhiều, no, sữa ngô 10k/ cốc
Nhưng không bao giờ quay lại, hơi hãi
P/s: do lười chụp ảnh nên ảnh mình lấy trên ma gj hết đó xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê] Sio Sushi
Tàu ngầm trong hội đã lâu, nay mới loi ngoi lên review cho anh chị em trên hội quán quen của em. Trước giờ em với pet đóng họ ở đây nhiều quá rồi, khen có chê có, mà thử nhiều nơi vẫn không bằng được nên vẫn trung thành ))
* Điểm cộng:
- Không gian đẹp, hợp với ai thích checkin sống ảo, được cái vị trí toàn trung tâm. ( Hoàng Cầu em thấy đẹp nhất, 7 tầng, view hồ cũng lãng mạn mà hơi xa nhà. Đoàn Trần Nghiệp gần vincom Bà Triệu, lần nào qua cũng đông ngất ngưởng. Vẫn quen nhất với bên Tống Duy tân, được cái bán đến 3h sáng, ăn uống đỡ vội vàng, hợp chế nào thích đi đêm)
- Đồ ăn thì must try nhất là BẠCH TUỘC, nhóm em đi ăn 4 người cứ gọi hẳn suất to, nguyên con bạch tuộc hơn cân với bao nhiêu bò Úc, giá 510k. Rẻ mà chất lượng hơn Octopus King, đi ăn nhiều đỡ xót túi tiền. Bạn nào đi ăn nhắc nhân viên cho ít nước lẩu nhé, để thả nguyên con vào nhìn đã dã man. Ai đi 2 người có nồi 299k nhé. Nghe nói có nồi 1 người mà chưa thử, vì e chỉ thích nguyên con to thôi, giòn, cắn ngập răng )))
- Đang có lẩu FA mua 3 tặng 1, tính ra cũng rẻ phết. Em ưng nhất là nước lẩu ở đây, thấy nv gọi là nước lảu chua cay, nhưng em lại k thấy cay lắm,vì em là đứa ăn càng cay càng ngonnn )) thấy vị cốt dừa ngậy ngậy, thơm thơm, ăn với hải san cực chuẩn. Vote nước lẩu thái hơn nước thảo quả hay nấm gì đấy nhé.
* Điểm hơi chê:
- Là quán Nhật, sushi nhưng mình thấy các món lẩu vẫn nổi bật hơn, chắc lần sau sẽ thử nhiều sushi ở đây xem thế nào .
- Nhân viên nhiệt tình nhưng k đều, có hôm mình đi ăn, nv nhanh nhẹn, ngoan lắm. Hôm thì nv hơi chậm, nhưng đc cái vẫn ngoan.
- Thỉnh thoảng thấy nước lẩu hơi mặn (hay do em ăn nhạt nhỉ), mà nhờ nhân viên thêm nước hầm xương vào thì vừa vặn.
- Nếu k đặt bàn để ngồi bàn ghế trước thì sẽ bị hết bàn ngồi, phải ngồi bệt đúng kiểu Nhật, hơi k thoải mái.
- Qua ăn luôn phải nhớ gọi đặt bàn trước, k là đông lắm, đến xong lại phải về.
* Chấm điểm: 8,5-9/10, tùy hôm và tùy tâm trạng ))) nhưng e nghĩ thế này là đã đáng để thử lắm rồi.
* Địa chỉ: Sio Sushi- 21 Đoàn Trần Nghiệp - 28 Tống Duy Tân và Hoàng Cầu nữa( cái này e k nhớ địa chỉ) xem tiếp
[góc khen thật n lần]
Bánh giò chợ Hà Đông
nói thật ai mà sống ở khu Hà Đông thì k thể nào k biết đến món bánh giò huyền thoại này. vừa to, vừa nóng, vừa thơm, mà lại hợp túi tiền
chả là hôm nọ hết tiền cơ mà vẫn mmuoons đi ăn thế là phi ngay đến hàng bánh giò làm 1 cái. vẫn to ngon nóng như mọi ngày
các bạn có thể tìm đến ở mấy hàng ở ngoài khu chợ. tầng 1. đối diện đường Bà Triệu. ngày trc ngồi nh lắm cơ mà dạo này công an hay đi dẹp nên còn có 2 3 hàng thôi. nhưng đc cái là chỗ mới chắc chắn k bị đuổi
bạn nào đi lần đầu thì có thể phi xe thành 1 vòng tròn quanh chợ để tìm. hôm nọ t cũng phải đi như thế
giá cho 1 chú bánh giò là 12-14k. có thể thêm giò
quá ngon bổ rẻ xem tiếp